Được kẻ bắt cóc nuôi nấng 17 năm, gặp em gái ruột mới biết sự thật

(Dân trí) - Cuộc sống của Miché Solomon đã thay đổi mãi mãi sau khi gặp người em gái ruột ở trường cấp 3. Các xét nghiệm DNA chỉ ra rằng cô đã được nuôi dưỡng bởi chính kẻ bắt cóc suốt 17 năm.

Được kẻ bắt cóc nuôi nấng 17 năm, gặp em gái ruột mới biết sự thật - 1
Miché Solomon (trái) và Cassidy Nurse cảm thấy thân thiết ngay khi mới gặp nhau

Kể lại với BBC tuần trước, Miché cho biết Cassidy Nurse trông giống cô một cách lạ thường, cả hai có kết nối ngay lập tức, dần dần trở thành bạn thân và gọi nhau là chị em.

“Tôi cảm thấy như thể mình biết cô ấy. Điều đó thật đáng sợ, tôi không thể hiểu được tại sao mình cảm thấy như vậy”.

Trong một lần đến đón con gái, ông Morné Nurse, cha của Cassidy đã gặp Miché. Ngay khi gặp mặt, người cha đã có một linh cảm kỳ lạ rằng Miché chính là con gái ông, bé Zephany Nurse bị bắt cóc năm 1997 khi mới được 3 ngày tuổi.

Ông Morné đã hỏi Miché hàng chục câu hỏi về gia đình cô. Đến sáng hôm sau, Miché được gọi ra để gặp hai nhân viên xã hội, họ hỏi liệu cô có đồng ý làm xét nghiệm DNA để làm sáng tỏ nghi ngờ của ông Morné hay không. Nghĩ rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, Miché đồng ý làm xét nghiệm và chắc mẩm rằng kết quả sẽ là không trùng khớp.

Tuy nhiên, linh cảm của người cha đã đúng, Miché chính là cô con gái Zephany Nurse đã bị bắt cóc cách đây 17 năm tại một bệnh viện ở Cape Town, Nam Phi. Nhà Nurse chỉ sống cách ngôi nhà nơi Miche được kẻ bắt cóc nuôi dưỡng 2,5km, họ vẫn tổ chức sinh nhật cho cô mỗi năm và chưa bao giờ ngừng hy vọng sẽ tìm thấy cô.

Được kẻ bắt cóc nuôi nấng 17 năm, gặp em gái ruột mới biết sự thật - 2
Miché đã bị bắt cóc tại bệnh viện vào năm 1997

“Cha mẹ” Miché, người đang nuôi dưỡng cô, không hề có quan hệ ruột thịt với cô bé. Khi cô mới ba ngày tuổi, bà Lavona Solomon, người phụ nữ mà cô ấy đang gọi là mẹ, đã bắt cóc cô từ một bệnh viện. Miché đã được nuôi dưỡng trong gia đình Solomon trong 17 năm đầu đời. Và ngay cả “bố” của cô, Michael Solomon cũng không hề hay biết đứa bé không phải là con của mình.

Khi Miché được đưa đến gặp cha mẹ ruột của mình - bà Celeste Nurse và ông Morné Nurse, cô đã thấy khó khăn trong việc kết nối với họ.

Trong cuốn tự truyện của mình, cô thừa nhận: “Cha mẹ ruột đáng ra phải được tôi yêu quý, nhưng tôi lại không cảm thấy gì”.

Trong thời gian kết nối với gia đình thật sự, Miché được sắp xếp ở trong một ngôi nhà của tổ chức xã hội đến khi cô tròn 18 tuổi. Cô cho biết từng nghĩ về việc sẽ đến sống với cha mẹ ruột của mình, nhưng cuối cùng cô lại muốn ở bên những người nuôi nấng mình.

Năm 2015, Miché đã chuyển về sống với “cha” Michael và tha thứ cho “mẹ” Lavona vì đã bắt cóc cô khi cô còn bé. Lúc này, bà Lavona đã bị kết án 10 năm tù vì tội bắt cóc, lừa đảo và vi phạm Đạo luật Trẻ em.

“Chúng tôi đều đang đợi mẹ tôi trở lại, tôi luôn biết ơn vì bà ấy đã nuôi nấng tôi và cho tôi một cuộc sống tốt đẹp”, Miché cho biết.

Trà Xanh

Theo DS