Đến lúc lâm bồn mới biết mang thai

(Dân trí) - Một phụ nữ Anh mang thai nhưng không hay biết cho đến tận khi đứa bé chào đời ngay trong phòng tắm lúc nửa đêm.

Nadia Watson và con gái.

Nadia Watson và con gái.

Nadia Watson, 22 tuổi, ở Weston-super-Mare, Somerset, Anh, đột nhiên thức giấc vì cơn đau bụng dữ dội. Cô nghĩ rằng mình đang đến kì kinh nguyệt nhưng sau đó cô đã ngã sụp xuống sàn nhà và lâm bồn.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với cơn đau, cô đã sinh ra bé Poppy nặng 3,5kg.

Tuy nhiên, bạn trai cô, Lewis McSweeney, vẫn không hề tỉnh giấc mặc dù cô đã gào thét rất to, thậm chí những người hàng xóm phải gọi xe cấp cứu.

Một hàng xe cảnh sát và xe cấp cứu đã xuất hiện chỉ vài phút sau khi đứa bé chào đời. Còn Lewis, 22 tuổi, chỉ tỉnh ngủ khi bạn gái Nadia khoe con gái mới sinh.

Nadia cho biết: “Tôi đi vào phòng ngủ sau khi sinh em bé để khoe Lewis nhưng anh ý lại quay ra ngủ tiếp. Tôi lại đánh thức Lewis lần nữa, lúc này anh ý mới hiểu chuyện gì đang diễn ra và vô cùng ngỡ ngàng”.

Trước đó, Nadia không hề biết rằng mình đang mang thai bởi cô tăng rất ít cân và vòng 2 vẫn không thay đổi nhiều. Cô chia sẻ: “Tôi hoàn toàn bất ngờ - Tôi không tưởng tượng rằng mình đã mang bầu. Chu kì kinh nguyệt của tôi vẫn đều đặn. Vòng 2 vẫn thế, cân nặng có nhỉnh hơn chút xíu nhưng tôi nghĩ đó là do tôi ăn quá nhiều bánh”.

Cô nói thêm: “Khi Poppy sinh ra, bé hoàn toàn im lặng khiến tôi hơi sợ nhưng sau đó bé cũng ngọ nguậy. Lúc đó tôi mới hoàn toàn yên tâm”.
 
Giờ đây, khi con gái Poppy đã 11 tháng tuổi, Nadia mới tiết lộ câu chuyện khó tin của mình.

Nguyễn Thúy
Theo DM