Cụ bà 92 tuổi sống dậy trong nhà xác

(Dân trí) - Một cụ bà 92 tuổi người Đức đã đột ngột tỉnh dậy trong phòng đông lạnh của nhà xác sau khi được bác sĩ tuyên bố là đã chết.

 

Ảnh mình họa.

Ảnh mình họa.

 

Khi được tìm thấy trong viện dưỡng lão, cụ bà tim đã ngừng đập và tắt thở. Bác sĩ tuyên bố cụ đã qua đời nên các nhân viên ở viện đưa cụ vào phòng lạnh và chuẩn bị tang lễ cho cụ ở nhà tang lễ Munstermann, Berlin.

Chiều hôm đó, nhân viên nhà xác nghe thấy tiếng la hét trong phòng lạnh và sửng sốt khi cụ bà hỏi "Tôi đang ở đâu" từ trong quan tài.

Bác sĩ kết luận cụ đã chết bị buộc tội thiếu trách nhiệm. Vị bác sĩ này cũng thừa nhận rất có thể việc không tìm được hơi thở và mạch đập của cụ bà đã khiến cô phạm sai lầm trong chẩn đoán. Công tố viên thành phố Essen, Brigit Juergens, cho biết vị bác sỹ này có thể sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù nếu xác định có tội.

Tuy nhiên không may là cụ bà đã không thể sống lâu. Sau khi được chuyển từ nhà xác đến bệnh viện, cụ lại được bác sĩ tuyên bố tử vong hai ngày sau đó vì bệnh tim.

Nhiều trường hợp chết lâm sàng đã được ghi nhận trên thế giới. Một người đàn ông 46 tuổi ở Mỹ được tuyên bố đã chết nhưng đột ngột cho thấy dấu hiệu của sự sống 45 phút sau đó.

Ngô Vân

Theo IBTimes

 

Cụ bà 92 tuổi sống dậy trong nhà xác - 2