Con trai 30 tuổi trong hình hài đứa trẻ, mẹ già thề chăm sóc suốt đời

(Dân trí) - Vì căn bệnh bí ẩn mà dù đã 30 tuổi nhưng người đàn ông Trung Quốc vẫn không biết nói, đi bộ hay tự chăm sóc bản thân.

Mắc căn bệnh lạ, Wang Tianfang mãi mãi sống như trẻ nhỏ
Mắc căn bệnh lạ, Wang Tianfang mãi mãi sống như trẻ nhỏ
Anh luôn cần mẹ ở bên để chăm sóc
Anh luôn cần mẹ ở bên để chăm sóc

Nhìn Wang Tianfang, hiếm ai ngờ được rằng anh sinh năm 1987. Không chỉ sở hữu chiều cao, vóc dáng khiêm tốn, Tianfang cũng chỉ có trí thông minh giống như một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Anh không biết nói, không biết đi bộ và càng không thể tự chăm sóc mình. Tất cả bắt nguồn từ căn bệnh bí ẩn mà các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra.

Căn bệnh của Tianfang từng khiến các bác sĩ tại huyện Nhạc Tây, Trung Quốc bối rối
Căn bệnh của Tianfang từng khiến các bác sĩ tại huyện Nhạc Tây, Trung Quốc bối rối

“Năm 1990, khi thằng bé được 3 tuổi, một người làng đã bảo tôi vứt con bên ngoài đền để ai đó đến đưa nó đi. Họ nói rằng tôi chỉ cần sinh một đứa trẻ khác nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi biết thằng bé sẽ không bao giờ hồi phục. Điều đó là không thể nhưng tất cả những gì tôi muốn là để nó sống”, bà Chu Xiaoping chia sẻ về con trai.

Bà Xiaoping thề chăm sóc con cả đời
Bà Xiaoping thề chăm sóc con cả đời

Dù từ chối đề cập tới cha của Tianfang nhưng bà mẹ 52 tuổi cho biết mình đã thề sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc con trai. Bà Xiaoping kể Tianfang bắt đầu ngừng phát triển mọi mặt từ khi mới 2 tuổi. Lúc đó, các bác sĩ đã chẩn đoán anh khó sống nổi đến tuổi 30.

Chấp nhận để con sống phụ thuộc vào mình, miễn là con được sống
Chấp nhận để con sống phụ thuộc vào mình, miễn là con được sống

Tháng 8 vừa rồi trên tờ This Morning cũng chia sẻ câu chuyện của cậu bé 13 tuổi trong thân hình một đứa trẻ - Angus Palmes. Dù thời gian trôi đi, Angus vẫn mãi mãi mắc kẹt trong thân thể của đứa trẻ 3 tuổi nặng 13.6 kg, cao 93,98 cm.

Trà Xanh
Theo MR