Con gái ướp xác mẹ bằng đá muối, cất giữ trong nhà ngập rác suốt 3 năm

(Dân trí) - Valerie Jones, 57 tuổi, đã ướp xác người mẹ đã qua đời của mình bằng hỗn hợp đá muối và bỏ lại trong căn nhà đầy rác của họ ở Aberaeron, West Wales.

Con gái ướp xác mẹ bằng đá muối, cất giữ trong nhà ngập rác suốt 3 năm - 1
Valerie Jones đã sống với bí mật về xác mẹ được 3 năm

Khi cảnh sát tới căn nhà bừa bộn của hai mẹ con để kiểm tra phúc lợi và tình trạng mất nước, họ phát hiện Valerie 57 tuổi hoàn toàn ngã quỵ. Vì căn nhà có quá nhiều rác nên một tuần sau đó, họ mới tìm thấy xác của bà Gaynor Jones bị bao phủ trong hỗn hợp đá muối.

Điều tra cho thấy góa phụ Gaynor 83 tuổi đã không được nhìn thấy còn sống trong suốt 3 năm qua.

Valerie tỏ ra không hề biết về cái chết của mẹ mình nhưng lại mua 4 túi đá muối vào dịp Giáng sinh năm 2015. Các nhân viên điều tra tin rằng đá muối đã được Valerie sử dụng để "ướp xác hoặc che đậy sự hiện diện của cơ thể mẹ" trong nhà.

Quả thật, Gaynor nằm trong một chiếc tủ lạnh bỏ không chứa đầy đá muối. Chiếc tủ lạnh bị đóng chặt và dán nhãn "không mở" nhưng các cảnh sát đã mở nó và khám phá ra sự thực.

Phiên tòa xét xử cho biết hai mẹ con là những người chuyện tích trữ. Chính vì vậy, ngôi nhà nằm trên đường làng của họ ở Aberaeron, West Wales cực kỳ lộn xộn.

Gaynor chuyển đến sống tại căn nhà này với con gái vào năm 2012, sau khi chồng qua đời nhưng nó được mô tả là "không thể ở được" vì không có điện hay nước. Gaynor được nhìn thấy lần cuối vào tháng 7/2015, trong một cuộc hẹn với bác sĩ và chưa từng xuất hiện kể từ đó.

Con gái ướp xác mẹ bằng đá muối, cất giữ trong nhà ngập rác suốt 3 năm - 2
Hiện tại Valerie đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần

Giải thích cho sự mất tích của mẹ, Valerie nói với hàng xóm rằng mẹ mình đang ở với người thân hoặc có khi là ở viện dưỡng lão. Hơn nữa, cô còn không cho phép bất cứ ai vào trong nhà.

Điều tra viên Carys Sisto nói rằng khi tỉnh dậy, Valerie không thể nhớ về cái chết của mẹ mình và đinh ninh rằng mẹ vẫn còn sống. Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Valerie thừa nhận rằng có biết một trong những công dụng của muối là bảo quản.

"Xác người mẹ được tìm thấy dưới một lớp rác và vải bạt. Bà ấy được bao phủ bằng đá muối và một tấm bạt khác. Xung quanh đầy túi rác chứa phân người và nước tiểu", Điều tra viên Sisto kể.

Sau khi xác của bà Gaynor được tìm thấy, Valerie tiếp tục đề nghị một thành viên trong gia đình đưa một món quần áo cho mẹ sửa. Đến khi được người này nhắc lại về việc bà Gaynor đã chết, Valerie nói rằng mẹ mình đã chết vì bị tủ sách rơi vào người. Nhưng không có bất kỳ tủ sách nào được tìm thấy trong ngôi nhà thế kỷ 19.

Không có dấu hiệu cho thấy Valerie liên quan tới cái chết của mẹ nhưng cô có thể bị buộc tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp.

Trà Xanh

Theo MR