Cô gái Nga chết thảm vì nội tạng bị “kéo ra ngoài” khi sinh con

Cô gái Nga tên Alisa Tepikina mỉm cười với con gái đầu lòng nhưng qua đời không lâu sau đó.

Cô gái Nga chết thảm vì nội tạng bị “kéo ra ngoài” khi sinh con - 1

Cô gái Nga tử vong sau khi sinh con đầu lòng.

Theo Mirror, cô gái 22 tuổi tử vong trong tình trạng nội tạng bị kéo ra ngoài cơ thể, trong quá trình cắt đứt nhau thai.

Các bác sĩ liên quan đến vụ việc bị khiển trách, nhưng không bị đình chỉ công tác. Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra toàn diện và nếu bị kết tội giết người, các bác sĩ có thể phải đối mặt với án tù giam 3 năm.

Svetlana Malyukova, mẹ của Alisa nói trên tờ Komsomolskaya Pravda: “Tôi hi vọng công lý sẽ được thực thi”.

“Con gái tôi quá đau đớn khi các bác sĩ tìm cách kéo nhau thai ra ngoài”, bà Svetlana nói. “Nhưng các bác sĩ khi đó không hề chú ý”.

“Cảnh tượng như ở thời Trung Cổ vậy. Con gái tôi hét lớn như vậy mà họ làm như thể không có chuyện gì”.

Cô gái Nga chết thảm vì nội tạng bị “kéo ra ngoài” khi sinh con - 2

Bà mẹ đau lòng khi cầm trên tay bản sao giấy chứng tử của con mình.

Nạn nhân hôn mê vì bị sốc, chảy máu, sau đó ngừng tim và không bao giờ tỉnh lại. Các bác sĩ cố gắng phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân nhưng không thành công.

Theo gia đình nạn nhân, cơ quan nội tạng liên quan đến sinh dục của Alisa đã bị phá hỏng. Bệnh nhân tử vong trong tình trạng đau đớn cực độ.

Bà nội Lyudmila nói: “Tôi hi vọng cháu gái có thể nhìn thấy con mình sinh ra trước khi tử vong. Đó là điều quan trọng nhất mà tôi muốn biết”.

“Họ nói rằng con bé có nhìn thấy con gái mới sinh và mỉm cười”.

Theo Đăng Nguyễn

Dân Việt