Cô gái đeo túi hậu môn giả bên hông vẫn sexy tạo dáng truyền cảm hứng cho dân mạng

(Dân trí) - Dù chiếc túi hậu môn nhân tạo lủng lẳng bên hông nhưng Harriet vẫn trông hết sức tuyệt vời và cô còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn bệnh nhân khác tin tưởng vào vẻ đẹp cơ thể mình.

Mỗi bức ảnh của Harriet nhận được hàng trăm lượt yêu thích và bình luận
Mỗi bức ảnh của Harriet nhận được hàng trăm lượt yêu thích và bình luận

Từ năm 14 tuổi, Harriet Williams đã bị chẩn đoán mắc bệnh viêm loét đại tràng mãn tính nên cần phải đi vệ sinh hơn 25 lần mỗi ngày, cô cũng thường xuyên bị chuột rút, tiêu chảy. Tuy nhiên, mọi khổ sở đã chấm dứt khi Harriet quyết định lắp một túi hậu môn giả ngay phần bụng dưới.

Với nhiều người, chiếc túi có thể trông kỳ lạ và khiến họ tự ti nhưng Harriet thì ngược lại. Đeo hậu môn nhân tạo bên hông, cô vẫn tự tin diện bikini sexy và truyền cảm hứng cho hàng nghìn người.

Harriet từng bị căn bệnh đường ruột mãn tính giày vò
Harriet từng bị căn bệnh đường ruột mãn tính giày vò
Lúc mới mắc bệnh, cô bị sút cân nghiêm trọng
Lúc mới mắc bệnh, cô bị sút cân nghiêm trọng

“Tôi đã có các triệu chứng trong khoảng 6 tháng trước khi họ chẩn đoán ra căn bệnh. Tôi bị tiêu chảy, co thắt dạ dày và sụt tới 2 stone (hơn 12,7 kg). Lúc được đưa đến bệnh viện cho đến khi kết thúc đợt điều trị, tôi vẫn không thể ăn và họ nghĩ rằng tôi bị rối loạn tiêu hóa. Thế rồi tôi bị chảy máu, đi vệ sinh hơn 25 lần mỗi ngày với mức độ ngày càng nghiêm trọng”, Harriet chia sẻ.

Cô thử thách mình bằng những bộ bikini vào tất cả các kỳ nghỉ
Cô thử thách mình bằng những bộ bikini vào tất cả các kỳ nghỉ

Cô gái trẻ cho biết hồi đó mình còn bị nôn và các triệu chứng ban đầu khá giống hội chứng ruột kích thích nên các bác sĩ cũng có đôi chút nhầm lẫn. Harriet phải nằm viện điều trị 1 tháng trời, sụt nhiều cân tới nỗi khi ra viện, người thân cũng chẳng còn nhận ra nổi. Khi lên trung học cơ sở, cô cũng được lắp cho một phòng riêng biệt để ngồi nếu cần đi vệ sinh.

Hiện tại cô có gần 1000 người theo dõi trên Instagram
Hiện tại cô có gần 1000 người theo dõi trên Instagram

Chính bởi 8 năm sống chung với căn bệnh đường ruột mãn tính, bị giày vò bởi thuốc và đau đớn như thế mà Harriet quyết định phẫu thuật lắp túi hậu môn giả ở tuổi 22, độ tuổi đẹp đẽ của đời người.

“Ban đầu, lắp túi hậu môn có vẻ là một ý nghĩ đáng sợ. Nhiều người khiến nó trở nên giống một thứ tiêu cực nhưng khi bạn sống chung với chiếc túi thì cũng không phải là điều xấu. Nhận thức của phần đông mọi người là nó có vẻ thuộc về người già, mùi khó ngửi hoặc bạn không thể mặc những trang phục mình muốn mặc.

Nhưng giống như khi bị nhiễm độc thực phẩm hay bị viêm dạ dày cấp tính, bạn cần phải chữa bệnh cũng như tôi cần phải có một chiếc túi như thế này. Với chiếc túi, bạn sẽ có được trọn vẹn mỗi ngày và thoát khỏi hàng tá thuốc đang ngày ngày phá hủy hệ miễn dịch của bạn.

Chiếc túi không tạo ra sự khác biệt. Tôi đã ở cùng bạn trai trong 6 tháng và đó không phải là vấn đề. Chiếc túi không thể thay đổi con người bạn và cũng không có lý do gì để bạn phải làm khác đi”, Harriet thổ lộ.

Harriet cho rằng để tự tin thì không nên che giấu bản thân
Harriet cho rằng để tự tin thì không nên che giấu bản thân

Trà Xanh
Theo TS