Chú rể giả vờ bị bắt cóc để không phải đến đám cưới

(Dân trí) - Để trốn chạy khỏi hôn nhân vào phút cuối mà vẫn giữ được thể diện, một người đàn ông Colombia đã nghĩ ra cách hết sức ấn tượng.

Chú rể giả vờ bị bắt cóc để không phải đến đám cưới - 1

Người đàn ông giấu tên 55 tuổi, đến từ thành phố Pitalito, Colombia đã lên kế hoạch kết hôn với vị hôn thê của mình, một cô gái trong vùng. Cả hai dự định tổ chức hôn lễ vào cuối tuần, dưới sự chứng giám của gia đình và bạn bè hai bên. 

Thế nhưng, khi ngày trọng đại đến gần, người đàn ông cảm thấy đã chán yêu và thú nhận với một vài người bạn thân nhất của mình rằng đang có ý định làm gián đoạn hôn lễ, chạy trốn khỏi hôn nhân. Một mình anh ta không biết phải làm sao nên những người bạn đã nghĩ ra phương án là giả làm một vụ bắt cóc. 

Tuy nhiên, họ đã không lên kế hoạch về việc các nhà chức trách sẽ triển khai một cuộc điều tra, giải cứu con tin hùng hậu với sự tham gia của cả cảnh sát và quân đội. Sau khi hướng dẫn chú rể 55 tuổi cách lẩn trốn, những người bạn gọi điện cho đường dây nóng và kể rằng họ đã tận mắt chứng kiến bạn mình bị bắt cóc bởi một người đàn ông đi xe máy có vũ trang.

Tại Colombia từng xảy ra những vụ bắt cóc như vậy với mục đích tống tiền nên chính quyền bản địa đã liệt kê vụ việc vào tình trạng cần phải xử lý hết sức nghiêm trọng và huy động cả cảnh sát trong quận lẫn quân đội Colombia.

Chỉ huy cảnh sát khu tự quản Pitalito là Néstor Vargas đã ra lệnh đóng tất cả các con đường ra vào thành phố để ngăn chặn những kẻ bắt cóc trốn thoát, đồng thời triển khai các hoạt động truy quét trên đường phố với hy vọng tìm thấy nạn nhân khốn khổ. Không ai có thể ngờ rằng những người báo án đã nói dối nên đến khi họ thú thật, mọi chuyện trở nên đáng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. 

Sau khi chứng kiến một đội ngũ lực lượng chức năng hùng hậu được huy động vì lời nói dối của mình, những người bạn đau khổ đã đến trình diện và thú nhận tất cả mọi chuyện. Họ đã dựng lên câu chuyện liên quan đến vụ bắt cóc nhằm giúp bạn mình trốn chạy khỏi “nấm mồ” hôn nhân. 

Bất ngờ khi các nhà chức trách quyết định duy trì bí mật về chú rể chạy trốn để bảo vệ anh ta khỏi sự phẫn nộ của cư dân địa phương. Đây là lần thứ hai người đàn ông 55 tuổi dự định cưới một cô gái nhưng rồi lại chạy trốn. 

Anh ta hiện đang ở cùng với người thân tại một thành phố gần đó và vô cùng xin lỗi về cách thoái hôn của mình. Đáng buồn thay, chú rể 55 tuổi và những người bạn tốt nhiều khả năng sẽ bị buộc tội tố cáo sai sự thật và sẽ phải đối mặt với án tù 6 năm. Đối với cô dâu và phía nhà gái, họ chỉ đơn giản là bị sốc trước sự thật. 

Trà Xanh

Theo EP