Chọn thị trưởng bằng cách... bốc thăm may rủi

Trà Xanh

(Dân trí) - Cuộc đua để trở thành thị trưởng của vùng ngoại ô thành phố Houston thuộc bang Texas, Mỹ đã kết thúc đầy gay cấn với màn bốc thăm tên người chiến thắng từ một chiếc mũ đội đầu.

Chọn thị trưởng bằng cách... bốc thăm may rủi - 1
Skipworth đã chính thức trở thành thị trưởng của Dickinson nhờ màn bốc thăm may mắn

Trong bức hình, thị trưởng bang Texas là Julie Masters đang giơ một quả bóng bàn ghi tên Sean Skipworth lên cao. Đây chính là thời khắc lịch sử giúp quyết định chức thị trưởng vùng Dickinson diễn ra tại tòa thị chính Dickinson vào thứ Năm ngày 7/1 vừa rồi.

Phương pháp bốc thăm đầy may rủi đã giúp giải quyết màn tranh đấu một chín một mười giữa hai ứng cử viên thị trưởng là Jennifer Lawrence và Sean Skipworth. Lawrence và Skipworth đều đang cạnh tranh để trở thành thị trưởng tiếp theo của Dickinson nhưng cuối cùng họ đều nhận được 1.010 phiếu bầu sau cuộc bầu cử vào tháng trước.

Hai người biết được kết quả đó sau cuộc kiểm phiếu vào đầu tuần này. Theo luật bang Texas, kết quả của cuộc tranh cử vào chức vụ công có thể được giải quyết bằng cách bốc thăm.

Galveston County Daily News đưa tin Skipworth đã may mắn trở thành thị trưởng sau khi quả bóng bàn có tên ông được lấy ra khỏi chiếc mũ trong một buổi lễ kéo dài 10 phút vào thứ Năm.

"Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã ra mặt và bỏ phiếu cho tôi. Chính xác là mọi phiếu bầu đều đã được tính", Skipworth phát biểu sau khi trở thành thị trưởng.

Đài truyền hình KTRK đưa tin ứng cử viên Lawrence cũng tỏ ra tin tưởng vào quy trình diễn ra tranh cử.

"Tôi đã có rất nhiều người cầu nguyện giúp cho màn bốc thăm này. Tôi đã nói với Sean rằng tôi sẽ ủng hộ anh ấy và tôi đã làm vậy. Tôi nghĩ đoàn kết là cách để hoàn thành công việc", Lawrence nói.

Dickinson nằm cách thành phố Houston khoảng 40 dặm (65 km) về phía đông nam và có hơn 21.000 cư dân sinh sống.