Chó trung thành đợi chủ suốt 4 năm, cuối cùng cũng gặp lại

(Dân trí) - Chú chó ở Thái Lan đã kiên nhẫn đến cùng một địa điểm chờ đợi chủ trong suốt 4 năm, cuối cùng cũng gặp được cái kết có hậu nhờ sự chia sẻ từ truyền thông xã hội.

Câu chuyện về chú chó có tên Leo kiên nhẫn 4 năm trời đợi chờ chủ nhân tại một ngã tư ở thành phố Khon Kaen của Thái Lan mới đây đã được lan truyền khắp mạng xã hội sau khi một tài khoản facebook đăng hình của Leo, nói anh ta đã nhìn thấy nó ở cùng một địa điểm hàng ngày, cứ như thể nó đang chờ đợi ai đó.

Chú chó trung thành ngồi đợi chủ suốt 4 năm ở cùng một chỗ

Bạn đầu người ta nghĩ chú chó bị bỏ rơi, nhưng sau đó nhận ra rằng trông nó có vẻ được chăm sóc tốt. Người dùng facebook này sau đó đi hỏi quanh về chú chó và biết rằng hoá ra nó đã dành hầu hết thời gian đứng chờ ở ngã tư này, nhưng một người phụ nữ tốt bụng thường xuyên đến mang thức ăn và nước uống cho nó.

Chó trung thành đợi chủ suốt 4 năm, cuối cùng cũng gặp lại - 1

Một ngày, khi người phụ nữ tốt bụng tới mang cơm cho Leo, người dùng facebook đã có cơ hội hỏi chuyện cô ấy để biết thêm về chú chó.

Người phụ nữ 45 tuổi tên là Saowalak nói rằng khi cô ấy lần đầu tiên thấy Leo, nó cũng vẫn ở chỗ này. Vài năm rồi. Khi ấy Leo gầy giơ xương và còn bị lở loét. Saowalak không nỡ để nó như vậy nên đưa nó về nhà để chữa trị vết thương. Nhưng rồi một hôm, Leo biến mất. Saowalak đi tìm và rồi lại thấy nó ở chính nơi mà lần đầu tiên nó xuất hiện. Saowalak sau đó chỉ vài ngày mang cơm và nước tới đây cho Leo một lần, không đưa nó về nhà mình nữa.

Chó trung thành đợi chủ suốt 4 năm, cuối cùng cũng gặp lại - 2

Sau khi biết con chó đã dành 4 năm trời đứng ở cùng một nơi để chờ đợi chủ, người dùng facebook nọ liền quyết định chia sẻ câu chuyện của nó lên mạng xã hội, với những tấm ảnh của Leo và người phụ nữ tốt bụng cho nó ăn. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền và những bức hình đã tới được với chủ nhân trước của Leo

Nang Noi Sittisarn, một người phụ nữ 64 tuổi sống ở làng Roi Et, Thái Lan, gần như đã lên cơn đau tim khi con gái của bà cho bà xem một tấm hình của chú chó giống y hệt Bonbon - chú chó bà vô cùng yêu thương đã bị lạc mất trên một chuyến xe hồi tháng 2/2015.

Khi đó bà cùng chồng lái xe đến Khon Kaen gặp con gái, cho cả BonBon đi cùng nhưng trên đường về họ đã để lạc mất nó. 

Con chó ở ghế sau của ô tô khi cửa mở và bà Noi nghĩ rằng nó hẳn đã thấy điều gì bên ngoài nên nhảy qua cửa sổ ra ngoài khi họ đang đứng chờ đèn đỏ. Vợ chồng bà chỉ biết đã mất BonBon khi đến trạm đổ xăng.

Hai người ngay lập tức lái xe trở lại tìm BonBon nhưng không thấy. Họ đã tiếp tục tìm kiếm BonBon suốt cả một tuần sau đó trước khi từ bỏ, nghĩ rằng nó đã chạy đi đâu mất hoặc có thể là đã chết. Nhưng khi nhìn thấy những tấm hình của “chú chó Leo” hôm 6/9 vừa rồi, bà ngay lập tức biết đó là BonBon.

Bà Noi bảo con gái lái xe đến nơi chú chó đang chờ đợi. Ngay khi bà tới và gọi tên “BonBon”, con chó đáng thương bắt đầu vẫy đuôi và chạy tới. Nhưng khi bà định đưa nó về nhà, nó có chút lưỡng lự. Bà Noi hiểu rằng BonBon giờ đã trở nên gắn bó với Sawalak, người phụ nữ từng chăm sóc nó khoẻ mạnh trở lại từ vài nằm trước và vẫn hàng ngày cho nó ăn. Bà không muốn ép BonBon quay về nên đã đồng ý để BonBon ở lại bên chủ mới. Nhưng bà cùng con gái sẽ đến thăm BonBon thường xuyên và mang cho nó những gì nó cần.

Câu chuyện của chú chó Leo/BonBon làm tan chảy trái tim hàng triệu người dân Thái Lan và mới đây đã lan toả ra cả các nước Đông Nam Á.

Huyền Anh

Theo ODC