Chặn giấy chứa móng tay bán đắt hàng

(Dân trí) - Một người đàn ông 45 tuổi ở Mỹ đã dùng chính móng tay bị cắt đi của mình để bỏ vào những chiếc chặn giấy và bán với giá từ 300 đến 500 đô.

 

Chặn giấy chứa móng tay bán đắt hàng - 1

Mike Drake cho biết anh bắt đầu giữ lại móng tay của mình thay vì vứt đi từ 11 năm trước.

"Tôi vẫn hay có thói quen cắn móng tay rồi tự hỏi không biết chúng có thể dài đến mức độ nào," anh kể lại. "Rồi tôi lại nghĩ mình có thể thu thập được nhiều móng tay biết chừng nào."

Thế là sau mỗi lần sang sửa lại bộ móng, anh giữ lại hết các phần bị cắt đi vào một chiếc túi riêng. Thế nhưng chẳng có ý tưởng nào đến với anh suốt một năm sau đó. Khi anh suýt nữa thì vứt cả chiếc túi thì cảm hứng mới đột nhiên ùa về và anh quyết định làm gì đó "nghệ thuật" với chúng. Và sao không tiện thể kiếm chút tiền luôn chứ.

 

Chặn giấy chứa móng tay bán đắt hàng - 2

"Tôi vốn đã có sở thích vẽ với sơn acrylic nên tôi quyết định làm chặn giấy," Mike cho biết.

Một năm cắt móng tay thường chỉ dùng để làm được một cái chặn giấy. Chặn giấy của Mike thường có sắc màu xanh vì Mike nghĩ nó làm người ta liên tưởng đến ngọc lục bảo. Tất cả những chặn giấy mà anh từng tạo ra trong suốt những năm qua đều đã được bán hết.

"Có người khuyên tôi không nên bán chúng đi vì móng tay có thể được dùng trong các phù chú voodoo," Mike nhớ lại.

Thế nhưng điều này không thể ngăn anh tiếp tục bán chặn giấy có móng tay hay đặt đủ thứ kỳ quái khác vào trong chiếc chặn giấy. Năm 2011, anh từng dùng mắt giả của các cựu binh để làm chặn giấy.

"Mỗi con mắt giả này lại mang trong mình một câu chuyện riêng về việc tại sao người lính đó lại bị mất đi ánh sáng," anh tâm sự.

Chính dự án này đã khiến Mike gây được sự chú ý từ chương trình truyền hình Ripley's Believe it or Not, cũng chính là khách hàng nặng ký của Mike. Chương trình đã mua vô số chặn giấy của Mike để triển lãm tại các bảo tàng Odditorium của họ khắp nước Mỹ.

Ngô Vân
Theo OddityCentral

 

 

Chặn giấy chứa móng tay bán đắt hàng - 3