Cha giết con vì sợ con sẽ làm hại người khác

(Dân trí) - Một cựu quan chức hàng đầu Nhật Bản đã đâm chết con trai của mình vì sợ con sẽ làm hại người khác.

Hideaki Kumazawa, 76 tuổi, đã bị bắt vào tháng Sáu vừa qua sau khi gọi điện cho cảnh sát thông báo đã đâm vào cổ và ngực con trai Eiichiro (44 tuổi) tại nhà riêng ở Tokyo.

Theo tờ Kyodo News, Kumazawa là thứ trưởng Bộ Nông nghiệp đã về hưu và là cựu đại sứ Cộng hòa Séc, khai với cảnh sát rằng thời điểm đó ông “nghĩ con trai mình có thể đã hại người khác” sau khi phát hiện ra một vụ thảm sát không liên quan tới con trai mình cách đây 2 ngày với 2 người chết và 17 người bị thương.

Kumazawa đã nhận tội tại phiên tòa.

Cha giết con vì sợ con sẽ làm hại người khác - 1
Ngày 3/6/2019, Hideaki Kumazawa, đã bị bắt (ảnh hồ sơ)

"Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của tôi là phải trả giá cho tội ác này và cầu cho con trai mình bình yên ở thế giới bên kia”, Kumazawa nói khi phiên tòa xét xử kết thúc vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Trong phiên tòa, Thẩm phán Tomoyuki Nakayama cho biết cơ thể của con trai bị can có tới hơn 30 vết thương, trong đó có rất nhiều vết thương sâu, cho thấy hành động của bị can không phải là tự vệ. Con trai của bị can đã chết vì mất máu quá nhiều.

Các công tố viên đề nghị mức án 8 năm tù trong khi các luật sư cho rằng bị can giết con là vì bị đe dọa.

Trước đó, trong một vụ án khác, các nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã cầm 1 con dao và lao vào các học sinh ở 1 bến xe buýt tại Kawasaki (Nhật Bản).

Con trai của cựu quan chức này mắc chứng rối loạn phát triển và thường xuyên bạo lực với mẹ. Anh ta đã rời cha mẹ và đến sống 1 mình ở căn hộ cho đến khi trở về nhà 1 tuần trước khi bị cha giết chết.

Tòa án Tokyo cho biết bản thân nạn nhân khi trở về nhà đã đe dọa giết cha mình.

Trong bản luận tội, tòa cho biết Kumazawa lo ngại con trai mình có thể sẽ làm hại những người khác giống như vụ thảm sát xảy ra trước đó 2 ngày - khi 1 gã đàn ông được cho là có vấn đề về thần kinh - ở Nhật gọi là “hikikomori” - đã tấn công các học sinh ở 1 bến xe buýt bên ngoài Tokyo, giết chết 2 người và làm bị thương 17 người, chủ yếu là các nữ học sinh, trước khi tự sát.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về nhóm người “hikikomori” với số lượng lên tới 610.000 người trong độ tuổi 40-64 ở Nhật Bản, hầu hết là nam giới và vẫn do cha mẹ chăm sóc là chủ yếu.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Kumaza bị kết án 6 năm tù.

Nhân Hà

Theo Foxnews