Cha dượng ném con gái 6 tháng tuổi vào quạt trần

(Dân trí) - Một bé gái 6 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị cha dượng ném lên không trung, vào đúng cánh quạt trần.

Báo cáo nêu rõ, bé gái Giuliana del Valle Sotoyan (sống ở thành phố Caucete, San Juan, Tây Bắc Argentina) đã tử vong do bị thương ở đầu.

Cha dượng của bé, Jesus Michel Zalazar, 26 tuổi, đã bị bắt do liên quan tới cái chết của Giuliana.

Theo truyền thông địa phương, Zalazar chơi với cô bé và rồi tung bé lên không trung mà không chú ý đến chiếc quạt ở trên trần nhà.

Cha dượng ném con gái 6 tháng tuổi vào quạt trần - 1
Cô bé đã được đưa tới bệnh viện Guillermo Rawson và được phẫu thuật khẩn cấp.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cô bé đã không thể qua khỏi.

Cha dượng cô bé đã bị bắt sau đó.

Báo cáo cho thấy khi sự việc xảy ra, gia đình đã họp bàn và một số người thân đã muốn đánh người cha dượng.

Cha dượng ném con gái 6 tháng tuổi vào quạt trần - 2

Lúc đầu, cơ quan chức năng nghĩ rằng đó là tai nạn do sơ suất nhưng thẩm phán Matias Parron, người chịu trách nhiệm điều tra vụ việc, đã quyết định thay đổi theo hướng giết người có chủ ý.

Aldana, dì của nạn nhân cho biết cháu gái (mẹ của bé Sotoyan đang nấu ăn và bắt đầu dọn bữa. Jesus bế con và chơi đùa với cô bé trong phòng khách. Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng động từ quạt trần và khi nhìn ra thì thấy vùng áo ở ngực Jesus đầy máu.

“Tôi hỏi anh ta, có chuyện gì xảy ra vậy? Và chúng tôi vội vã nhờ hàng xóm giúp đưa con bé đến bệnh viện. Còn anh ta liên tục nói: Tôi không làm gì, Aldana, tôi không làm gì”.

Nhân Hà

Theo Dailymail