Cha bắn chết con vì bị đánh thức trong lúc ngủ

(Dân trí) - Một người đàn ông ngủ quên trong xe lúc chờ đón con tại một lớp học ban đêm đã vô tình dùng súng bắn chết con của mình khi cậu bé gõ tay lên cửa kính.

Luyanad Themba Tshabalala, 16 tuổi, sống tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) là một học sinh rất chăm học và thường xuyên đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi. Cậu bé này đã đăng ký thêm vào lớp học ban đêm do nhà trường tổ chức để nâng cao kiến thức của bản thân và thường xuyên được cha mình, Emanuel Tshabalala, đưa đi đón về bằng ô tô.

Vào đêm xảy ra sự việc, Luyanad đã nhờ cha đến đón vào lúc 8 giờ tối. Emanuel, một công nhân xây dựng, lái xe đến sớm hơn giờ tan lớp, đậu xe trong sân trường rồi chợp mắt trong xe để chờ con mình tan học.

Cậu bé Luyanad đã bị cha mình bắn chết khi đánh thức ông đang ngủ trong xe
Cậu bé Luyanad đã bị cha mình bắn chết khi đánh thức ông đang ngủ trong xe

Sau khi tan học, cậu bé Luyanad đã gọi điện thoại cho cha 3 lần nhưng vì ông ngủ quên nên không nghe máy. Khi bước ra sân trường, Luyanad nhìn thấy xe của cha đậu ở trong sân nên lập tức chạy đến, dự định mở cửa để bước vào nhưng Emanuel đã khóa cửa xe trong lúc đang nằm ngủ.

Không còn cách nào khác, cậu bé Luyanad đã phải gõ mạnh vào cửa sổ xe và rung lắc chiếc xe để đánh thức cha dậy.

Giật mình vì bị đánh thức bất ngờ, Emanuel lập tức chụp lấy khẩu súng giấu dưới ghế ngồi và bắn về phía cửa sổ xe. Cậu bé Luyanad chỉ kịp thét lên: “Cha, là con Themba” trước khi ngã xuống bên cạnh xe.

Emanuel Tshabalala lập tức lao ra khỏi xe và kinh hãi nhận ra mình đã vô tình bắn phải con trai. Những học sinh khác trong trường cũng đã rất sốc khi chứng kiến vụ việc. Cậu bé Luyanad được cha lập tức mang đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Người cha Emanuel sau đó đã tự đến trình diện với cảnh sát. Người này khai báo rằng trong lúc ngủ ông đã bị giật mình vì hành động của con trai và nghĩ rằng đang bị cướp xe vì họ sinh sống trong một khu phố có tỉ lệ tội phạm cao.

Emanuel được tuyên trắng án sau khi vô tình bắn chết con mình
Emanuel được tuyên trắng án sau khi vô tình bắn chết con mình

“Chúng tôi đã điều tra tất cả mọi góc độ, phải đưa ra những giả thuyết khác nhau để nhận định đó có phải là một vụ giết người hay không”, Mpande Khoza, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết về vụ án. “Chúng tôi cần phải thừa nhận rằng việc lái xe hơi vào ban đêm ở Johannesburg là một hành động nguy hiểm vì vấn đề an ninh ở đây”.

Sau quá trình điều tra của cảnh sát, với các tình tiết như Emanuel tự đến khai báo và cố gắng để cứu chữa cho con trai sau khi sự việc xảy ra, tòa đã tuyên trắng án cho người đàn ông này và cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc.

Nhi Nguyễn
Theo WWWN/TimesLive