Cặp sinh đôi già nhất thế giới qua đời ở tuổi 103

(Dân trí) - Sau 103 năm bên nhau không rời, cặp chị em sinh đôi từng sống qua 2 cuộc Đại chiến thế giới - cụ Florence Davies và cụ Glenys Thomas đã qua đời, tang lễ của người này cách tang lễ của người kia chỉ tầm 1 tháng.


Cặp sinh đôi già nhất thế giới qua đời ở tuổi 103
Florence Davies và Glenys Thomas, hai cụ bà sinh đôi được cho là cao tuổi nhất thế giới đã qua đời cách nhau có vài tuần ở tuổi 103. hai cụ sinh ngày 22/11/1911 và lớn lên ở Abertridwr, trong thung lũng South Wales.

Trong suốt cuộc đời dài đến hơn một trăm năm, hai cụ chưa bao giờ rời nhau, chưa bao giờ rời khỏi làng quê Abertridwr, Caerphilly nằm về phía Nam xứ Wales. Hai chị em là hàng xóm sát vách, thậm chí còn đục cửa chung nối hai bếp hai nhà để có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.

Florence, bên phải, và Glenys lúc 7 tuổi, năm 1918
Florence, bên phải, và Glenys lúc 7 tuổi, năm 1918

Hai cụ sinh năm 1911 - một năm trước thảm họa chìm tàu Titanic, đã cùng nhau chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử cũng như những bước tiến lớn trong công nghệ và giao thông. Sau hơn 100 trăm năm bên nhau, cụ Glenys cuối cùng qua đời trước, vào ngày 23/ 4 để lại cụ Florence đau buồn cũng qua đời chỉ vài tuần sau đó - ngày 20/5.

Giáng sinh năm hai cụ 68 tuổi, có tổng cộng 5 con, 12 cháu và 19 chắt.
Giáng sinh năm hai cụ 68 tuổi, có tổng cộng 5 con, 12 cháu và 19 chắt.

Con gái cụ Glenys, bà Gwenda Stacey 65 tuổi cho biết: "Hai cụ đã sống rất giản dị, chẳng bao giờ du lịch nước ngoài và luôn vui vẻ bên nhau".

Sinh nhật tuổi 70 của hai cụ
Sinh nhật tuổi 70 của hai cụ

Cụ Glyns có một người con, ba đứa cháu, 9 chắt và một cháu gọi bằng kỵ. Cụ Florence có 3 con, 9 cháu và 12 chắt. Cụ chưa bao giờ tái hôn.


Năm 1932, Glenys rời nhà đi lấy chồng, một thợ mỏ. Ông William Scrivens mất ở tuổi 67.
Năm 1932, Glenys rời nhà đi lấy chồng, một thợ mỏ. Ông William Scrivens mất ở tuổi 67.

Florence ngày 25 tuổi với con đầu lòng Yorwerth.
Florence ngày 25 tuổi với con đầu lòng Yorwerth.

Florence ngày 25 tuổi với con đầu lòng Yorwerth.
Khi mắc chứng suy giảm trí nhớ, hai chị em (trong tấm hình này là 7 tuổi, vào năm 1918) được đưa đến chăm sóc tại trung tâm Abermill và vẫn luôn hỏi về nhau.

Dù cả hai cụ đều mắc chứng suy giảm trí nhớ nhưng không bao giờ quên hỏi về nhau mỗi lúc phải đến sống trong trung tâm chăm sóc người già.

Huyền Anh
Theo Dailymail