Cảnh sát vừa khiêu vũ vừa… điều khiển giao thông

(Dân trí) - Một cảnh sát nhảy điệu disco và salsa giữa đường trong giờ cao điểm để…. điều khiển giao thông là hình ảnh khá quen thuộc trong mùa Giáng sinh ở bang Rhode Island (Mỹ).

Người cảnh sát đặc biệt đó là ông Tony Lepore, 65 tuổi, và ông gần như đã trở thành biểu tượng và hình ảnh không thể thiếu của bang mỗi khi Giáng sinh tới trong vòng 20 năm trở lại đây.

 

Ông Lepore điều khiển giao thông theo cách riêng độc đáo của mình
Ông Lepore điều khiển giao thông theo cách riêng "độc đáo" của mình



Cách điều khiển giao thông đặc biệt này của ông Lepore bắt đầu kể từ tháng 5 năm 1984. Thời điểm đó tất cả các cảnh sát giao thông đều thấy mệt mỏi và nhàm chán với việc điều khiển những lái xe luôn rất vội vã và những người đi bộ chẳng hề quan tâm đến luật lệ giao thông. Và sau khi xem đoạn phim truyền hình cổ điển “Candid Camera” thì ông Lepore đã “sáng tạo” ra cách điều khiển giao thông độc đáo của riêng mình.

 

Đứng trên đường, ông chỉnh mũ, lắc hông, nâng và xoay một chân và bắt đầu quay tròn. Đôi khi, ông gập đầu gối xuống, ngửa người ra sau, giữ cơ thể cân bằng trên một tay và dùng một tay khác điều khiển giao thông.

 

Với các tư thế điều khiển “có một không hai” này, ông Lepore cho biết ông đã phải trải qua một số phẫu thuật để chỉnh sửa đầu gối, kéo một số cơ bắp và thậm chí còn bị gãy xương.

 

Ông Lepore điều khiển giao thông theo cách riêng độc đáo của mình



Lúc đầu, vì “không biết liệu sếp có ủng hộ hành động của mình” không nên mỗi lần thấy sếp xuất hiện là ông lại dừng “khiêu vũ” và trở lại cách điều khiển giao thông cổ điển để không bị sếp bắt gặp. Tuy nhiên, bí mật của ông không giữ được lâu. Cư dân thành phố bắt gọi đến đồn cảnh sát và nói say sưa về hành động của Lepore.

 

Vài ngày sau đó, tuần báo Providence, tờ báo lớn nhất của bang, đã đăng một câu chuyện làm xúc động lòng người về hành động của ông. Phản ứng tích cực của công chúng đã khuyến khích các sỹ quan cảnh sát tán thành hành động của ông Lepore, và nhờ đó, ông tiếp tục công việc đặc biệt của mình đến khi ông về hưu vào năm 1988.

 

Vào năm 1992, ông nhận được một cú điện thoại từ các lãnh đạo của thành phố đề nghị ông tiếp tục khiêu vũ và điều khiển giao thông trong kỳ Giáng sinh để xây dựng hình ảnh của thành phố và thu hút khách du lịch.

 

Từ đó đến nay, ông đã trở thành “biểu tượng, nhân vật chính của Rhode Island - theo như cô Michelle Peterson đến từ Warwick chia sẻ. Cô biết đến người “cảnh sát khiêu vũ” từ lâu và năm nay, cô đã đưa ba cậu con trai đến để xem ông trình diễn và được chụp ảnh cùng ông. “Tôi cảm thấy thật tuyệt khi thấy ông ở đó và hình ảnh ông giúp tôi cảm nhận được tinh thần nghỉ lễ. Tôi nghĩ mọi người đến đây chỉ để được ngắm nhìn ông”.

 

Karen DeAngelis đến từ



Karen DeAngelis đến từ Pawtucket lần đầu tiên nhìn thấy ông “làm việc” khi đang ngồi trên xe buýt. Cô đã xuống xe để ngắm nhìn ông trước khi tiếp tục hành trình của mình. “Nếu có thể, năm nào tôi cũng đến đây để xem ông ấy làm việc. Việc làm của ông khiến tất cả mọi người thấy thật vui vẻ”, cô chia sẻ.

 

Ông Lepore cho biết các động tác khiêu vũ của ông được sắp xếp và biểu diễn nhằm đưa ra những chỉ dẫn cụ thể dành cho lái xe và không hề khiến họ thấy bối rối. “Tôi biểu diễn theo cách mà những người ngồi trong ô tô luôn hiểu tôi muốn họ làm gì. Nếu ở thành phố khác thì có thể mọi người không hiểu, nhưng ở đây, tại Providence, họ thậm chí còn hiểu tôi chỉ dẫn gì khi nghe tiếng còi của tôi” – ông chia sẻ.

 

Anh Khôi