Bức chân dung làm từ 20000 túi trà

(Dân trí) - Nghệ sỹ Hong Yi người Malaysia vừa sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật mang tên “Anh chàng Teh Tarik” trên chất liệu hiếm ai nghĩ tới đó là 20.000 túi trà. Cô Hong Yi đã mất 2 tháng trời để hoàn thành bức chân dung cao 3 mét, rộng 2,6 mét và nặng đến 200 kg này.

Dù được tài trợ một khối lượng khổng lồ trà túi lọc, Hong Yi chỉ uống 1-2 cốc trà mỗi ngày trong khi làm việc. Để có được những túi trà với 10 cấp độ màu nâu từ đậm đến nhạt, nghệ sỹ tài năng đã ngâm chúng trong nước nóng với từng khoảng thời gian khác nhau. Khi tạo ra những túi trà có màu nâu đậm nhất, cô còn cho thêm cả thuốc nhuộm thực phẩm.

Hong Yi bên “Anh chàng Teh Tarik”
Hong Yi bên “Anh chàng Teh Tarik”

Nữ họa sỹ cho hay: “Tôi muốn sáng tạo một bức tranh khắc họa lại hình ảnh đặc trưng ở Malaysia, để nhắc tôi nhớ về quê hương mình”. Teh Tarik (trong tiếng Mã Lai mang nghĩa “uống một hơi”) là một loại trà phổ biến được bán ở các tiệm café hoặc các kopitiam (quán cà phê cóc) của đất nước Malaysia, thức uống truyền thống này có vị ngọt, có bọt và được cho kèm sữa khi pha.

“Teh Tarik không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống mà nó còn là một vật mang văn hóa. Những người dân quê tôi thường tụ tập ở các kopitiam hoặc mamak (quán ăn) để uống trà và rôm rả trò chuyện về giao thông, chính trị, thời tiết, về địa điểm mua sầu riêng ngon hoặc một trận bóng đá nảy lửa,...món trà Teh Tarik đã mang mọi người đến gần nhau hơn và tôi mong muốn tác phẩm tranh túi trà này sẽ kể đôi điều về văn hóa đất nước tôi” – Hong Yi chia sẻ cảm hứng sáng tác của mình.

Phần khó khăn nhất của dự án nghệ thuật độc đáo này là trong khoảng thời gian hạn hẹp, cô cần hoàn thành xong tác phẩm để chuyển nó đến trưng bày ở thành phố Davos, Thũy Sỹ. Từ đầu tháng 12 năm 2014, Hong Yi lên kế hoạch và thiết kế bức chân dung trong 2 tuần, sau đó cô mới nhận ra rằng để có 20000 túi trà màu sắc biến hóa, với mỗi túi trà cô phải mất ít nhất 1 phút ngâm trong nước sôi trước khi gắn nó lên bức tranh khổng lồ, như vậy sẽ rất mất thời gian. Cô gái Malaysia đã làm việc cật lực, có những ngày phải lăng xăng bên tác phẩm đang làm dở cho đến khuya.

Đây không phải là bức tranh gây chú ý duy nhất của Hong Yi, cô nàng nghệ sỹ đã từng “vẽ” chân dung ngôi sao Lý Thành Long với 64 ngàn chiếc đũa và tái hiện hình ảnh đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưa bằng 750 đôi tất.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại quá
trình lao động sáng tạo của Hong Yi:

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại quá
trình lao động sáng tạo của Hong Yi:

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại quá trình lao động sáng tạo của Hong Yi:

May
May
May
May
May

May
Theo Huffingtonpost