Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch

Người dân nơi đây sống ở khu vực nằm giữa ba quốc gia: Philippines, Malaysia và Indonesia.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 1

Đây là bộ tộc đặc biệt sinh sống quanh năm trên biển, họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào và không có nhà ở.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 2

Họ mưu sinh nhờ nghề lặn và bắt cá, di chuyển trong nước.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 3

Những con thuyền trôi nổi và chòi lợp lá trên mặt biển chính là nơi trú ngụ của họ. Người ta gọi họ là bộc tộc Bajau.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 4

Để sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này, mỗi người Bajau đều phải biết lặn và bắt cá.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 5

Tuy không có công cụ bắt cá hiện đại nhưng kỹ thuật bắt cá và lặn sâu của họ khó ai sánh kịp.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 6

Chỉ cần dùng một que gỗ vót nhọn, họ có thể bắt cá “bách phát bách trúng”. Thậm chí, họ có thể lặn bắt cá ở vùng nước sâu có áp suất cao.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 7

Bí quyết của họ là… chọc thủng màng nhĩ ngay từ khi còn nhỏ để giảm nhẹ cơn đau khi lặn sâu.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 8

Hầu hết người Bajau đều có làn da rám nắng và cơ thể săn chắc, khỏe khoắn nhờ vận động thường xuyên dưới cái nắng chói chang.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 9

Dù vậy, họ cũng khá văn minh khi đàn ông biết mặc quần tây hay thậm chí là quần bò, phụ nữ thì có nhiều trang phục hơn để thay đổi.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 10

Nhờ số hải sản đánh bắt được, họ có thể dùng chúng để đổi lấy các vật dụng cần thiết hàng ngày như nồi niêu, bát đũa.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 11

Tuy cuộc sống thiếu thốn, thậm chí không có gia vị để nấu nướng nhưng người Bajau lại đang tận hưởng thiên đường hải sản mà nhiều người thèm muốn.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 12

Chẳng hạn như món nhím biển siêu đắt đỏ ở nhiều quốc gia lại là thứ có thể ăn miễn phí bất cứ lúc nào ở đây.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 13

Đôi lúc, họ cũng dùng nhím biển, hải sâm - những thứ có giá trị kinh tế cao để đổi lấy nhu yếu phẩm hoặc những món ăn của đất liền như trái cây, rau xanh.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 14

Do có khả năng lặn sâu trong thời gian dài, người Bajau có cơ hội được chiêm ngưỡng vô số loài cá lạ mà chúng ta ít ai biết tới.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch - 15

Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu giống cá mới như các nhà khoa học trên đất liền, họ chỉ coi chúng như một bữa ăn “cứu đói”. Bởi cuộc sống của họ vốn đã luôn tràn ngập màu sắc, tuy thiếu thốn nhưng tinh thần lạc quan, vui vẻ luôn hiện diện trong họ mỗi ngày.

Theo Hương Nguyễn
Dân Việt