Bố mẹ ăn buffet bỏ con chết đói

(Dân trí) - Theo thông tin từ cảnh sát, bé gái 22 ngày tuổi Betsey Kee Stephens chỉ nặng 1,8kg khi được phát hiện đang nằm lạnh cóng và bất động trong một chiếc xe đậu ở trung tâm tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Cô bé bị bỏ đói trong ô tô khi bố mẹ đang bận ăn buffet trong nhà hàng.

Bố mẹ của bé, Stephens, 23 tuổi và Roy Stephens, 48 tuổi, bị buộc tội gây ra vụ giết người cấp một (thuộc loại nghiêm trọng nhất ở Hoa Kỳ). Căp vợ chồng đã gọi xe cấp cứu nhưng Betsey tội nghiệp tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Trước đó, khi con mình lâm vào tình cảnh nguy kịch, họ đang ăn uống no say ở một trong những chi nhánh của chuỗi nhà hàng Golden Corral. Hãng này nổi tiếng với những tiệc buffet liên tu bất tận, khách hàng được phép ăn đến lúc nào không ăn nổi thì thôi.

Cặp bố mẹ bỏ con chết đói vì bận ăn buffet trong nhà hàng.
Cặp bố mẹ bỏ con chết đói vì bận ăn buffet trong nhà hàng.

Khám nghiệm tử thi tiết lộ nguyên nhân cái chết của Betsey là do bị bỏ đói. Các bác sỹ còn cho biết từ lúc ra đời đến thời điểm trước khi mất, bé đã sụt đến 1kg. Trong khi cân nặng trung bình của trẻ ở độ tuổi đó là khoảng 3.6kg.

Bé Betsey chỉ nặng bằng một nửa chúng bạn cùng tuổi
Bé Betsey chỉ nặng bằng một nửa chúng bạn cùng tuổi


Các khám nghiệm sau đó tiết lộ bé gái 22 ngày tuổi đã không được cho ăn trong vòng 6-7 tiếng trước khi chết đói.

Ruby Stephens đầu tiên khai báo rằng đã con bú vài tiếng một lần, không hề có chuyện bé bị bỏ đói. Tuy nhiên sau khi cảnh sát đưa ra những kết quả khám nghiệm y học, cô ta thừa nhận bé đã không được cho ăn cả ngày bởi họ đang trên đường đi đến Florida, khó mà dừng lại trên đường cao tốc để cho con bú.

Roy Stephens không phải là bố đẻ của Betsey. Ruby nói rằng anh ta hiếm khi ngó ngàng đến đứa trẻ.

Được biết cả gia đình khởi hành từ Tennyson, Indiana đến Florida để ăn tiệc buffet với những người họ hàng.

May
Theo Mirror