Bỏ chồng vì quá yêu... chuột

(Dân trí) - Một phụ nữ Mỹ đã chấp nhận từ bỏ người chồng chung sống suốt 11 năm chỉ vì quá loài động vật gặm nhấm.

Chị Chantal Banks được biết là một người rất yêu động vật. Từ năm 16 tuổi chị đã bắt đầu có sở thích sưu tập và nuôi các loài chuột. Banks đã kết hôn được 11 năm và có một người con.

Banks luôn đối đãi và xem lũ chuột giống như con, thậm chí đôi lúc còn đưa lên mũi hôn hít hay có những cử chỉ âu yếm với chúng.

Chantal


Chantal Banks đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ “My Crazy Obsession” (tạm dịch: Sở thích điên rồ của tôi) để nói về sở thích của mình.
 
“Tôi yêu loài chuột và không thể sống nếu thiếu chúng. Những con chuột không bao giờ "chơi khăm" tôi và chúng cũng rất yêu tôi. Khi tôi khóc thì chúng liếm đi những giọt nước mắt, và khi chúng đói thì tôi cho ăn”, chị Chantal nói.

 

Kevin, con trai của Banks, cũng lớn lên cùng lũ chuột. “Từ nhỏ tới lớn, những con chuột chính là anh em của tôi”, Kevin nói.
 
Mặc dù Banks và con trai rất yêu chuột nhưng chồng chị là anh Chester lại không thể nào chấp nhận được thú vui quái dị đó.


Chantal


 

Nhiều lần vợ chồng chị Banks bất đồng quan điểm với nhau. Thậm chí, khi anh Chester khuyên bảo vợ từ bỏ lũ chuột, không những Banks không từ bỏ mà ngược lại còn mang về nhiều chuột hơn. Anh Chester đã từ chối không bao giờ giúp cô cho chuột ăn.
Để được sống với những con chuột, Chantal đã chấp nhận sống ly thân với anh Chester để có nhiều thời gian chăm sóc cho lũ chuột hơn. “Chồng tôi không còn muốn chăm sóc những con chuột của tôi nữa”, Chantal nói thêm.

Xem Clip:


An Tử
Theo NBC