Bị truy nã vì ly hôn vợ mà không nói một lời

(Dân trí) - Một người đàn ông Texas đang bị cảnh sát truy nã với mức độ nghiệm trọng cấp độ 3 vì đã cố gắng ly hôn vợ mà vợ anh ta không hề hay biết.

Người đàn ông có tên Paul Nixon, 51 tuổi, sống tại hạt Harris, bang Texas (Mỹ) bị cáo buộc giả mạo chữ ký của vợ và chữ ký của công chứng viên để làm cho hồ sơ trông như thể người vợ của ông ta đã đồng ý ly hôn.

Bị truy nã vì ly hôn vợ mà không nói một lời - 1

Paul Nixon bị truy nã bởi cảnh sát hạt Harris, bang Texas.

Theo hồ sơ tòa án, Nixon đệ đơn ly hôn vào ngày 15 tháng 2 - thật trớ trêu, sau Lễ thánh Valentine đúng 1 ngày - và một thẩm phán đã ký cho lệnh ly hôn có hiệu lực từ tháng Tư.

Thế nhưng vợ cũ của Paul Nixon chỉ biết chuyện này vào tháng Năm, khi cô chất vấn anh ta về việc tiêu tiền quá bất thường. 

“Cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên”, vị cảnh sát có tên Mark Herman cho biết trên New York Post. “Cô ấy bắt đầu tìm thấy những điều cho thấy anh ta đang tiêu tiền vào trang sức, cho nên cô chất vấn và anh ta nói hai người đã thực sự ly hôn rồi”. 

Vào 14/5, người phụ nữ đang sốc gọi điện cho cảnh sát để báo cáo rằng chồng cô hoàn tất thủ tục ly dị vợ mà cô không hề biết. Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy Paul Nixon đã "quên" các tài liệu để bắt đầu và hoàn tất thủ tục cho cuộc ly dị mà vợ anh ta không hề hay biết.

“Chúng tôi hiếm khi thấy chuyện gì thế này”, Herman nói. “Trong trường hợp này, người chồng quyết định ly dị nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ta đặt vợ ra ngoài thủ tục này. Ở Texas, làm vậy là vi phạm pháp luật”.

Cùng ngày, cảnh sát nhận được thông báo từ vợ cũ của Nixon, các đại diện tại hạt Harris đã đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh được thẩm phán ký vào tháng Tư và rút lại giấy tờ giả mạo, khôi phục lại cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng. Như vậy về mặt chính thức, cặp đôi vẫn kết hôn hợp pháp, dù Nixon không còn liên lạc với vợ trong nhiều tháng. 

Paul Nixon bị truy nã về tội khai man nghiêm trọng và đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án, nhưng anh ta vẫn chưa bị bắt.

Huyền Anh

Theo ODC