Bị người yêu "đá", hét lên "tôi là người nhện" rồi nhảy qua cửa sổ

(Dân trí) - Người đàn ông 40 tuổi chưa rõ danh tính sống tại Michigan (Mỹ) bị gãy xương mắt cá chân sau khi hét lên "tôi là người nhện" rồi phi qua cửa sổ nhảy từ tầng 2 xuống với một trái tim tan vỡ vì bị người yêu bỏ - phía cảnh sát cho hay.


Sở cảnh sát thành phố Jackson, Michigan nơi xảy ra vụ việc.

Sở cảnh sát thành phố Jackson, Michigan nơi xảy ra vụ việc.

Anh ta được cho là đã chạy vào ngôi nhà bên cạnh, nơi bị cáo buộc là đã đánh một em bé 7 tuổi chẳng vì lý do gì trước khi ẩu đả với một người đàn ông cố gắng vào can thiệp.

Sau khi thoát ra được mớ hỗn độn, người đàn ông này nhảy qua một cửa sổ đang mở gần đó, la hét "Tôi là người nhện", theo tin từ M-Live.

"Người nhện" sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị vì trên người anh ta cũng lĩnh vài vết cứa.

Cô bé 7 tuổi và người đàn ông đụng độ với "người nhện", rất may, chỉ bị xây xát nhẹ, Elim Hitt - giám đốc Công an và Lực lượng cứu hỏa cho biết.

Chưa có lệnh bắt nào được đưa ra.

Huyền Anh
Theo Metro