Bị bắn chết vì "nói đểu" người khác

(Dân trí) - 9 người trong đó có 5 nam và 4 nữ đã bị bắn chết sau khi nói móc một người đàn ông say rượu vì anh ta không được phục vụ trong quân đội Nga.


Nghi phạm bị khóa tay và bắt giữ trên xe cảnh sát

Nghi phạm bị khóa tay và bắt giữ trên xe cảnh sát

Người đàn ông bị tình nghi và bị cảnh sát bắt giữ có tên Sergey Yegorov, 45 tuổi, được cho là đã mâu thuẫn với các nạn nhân trong cuộc tiệc rượu say bí tỉ tại nhà riêng ở khu vực Tver. Khi đó, các nạn nhân đã nói đểu anh ta không phải "đàn ông đích thực" khi trượt vào quân đội Nga.


Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ việc.

Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ việc.

Người duy nhất sống sót sau vụ việc là một cô gái 21 tuổi nhờ giả chết và nằm ẩn dưới một tấm chăn. Vẫn còn sốc và nói trong nước mắt, cô gái này cho biết: "Anh ta bị điên, anh ta bước vào và bắn tất cả mọi người, tôi đã nhìn thấy, nghe thấy anh ta kéo các thi thể đi thế nào, tôi thấy anh ta kết liễu họ, nghe tiếng họ trút hơi thở cuối cùng".

Vadim Levshin, một quan chức Bộ Nội vụ cho biết: "Nghi phạm sống tại Matx-cơ-va, sống bằng công việc thời vụ. Anh ta tới Tver nghỉ cuối tuần. Vụ án xảy ra do say rượu".


Ngôi nhà xảy ra sự việc thuộc quyền sở hữu của Ivan Zagornyan, một trong những người đã bị bắn chết.

Ngôi nhà xảy ra sự việc thuộc quyền sở hữu của Ivan Zagornyan, một trong những người đã bị bắn chết.

Huyền Anh
Theo Mirror