Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong bụi cỏ gây rúng động Rio de Janeiro

(Dân trí) - Em bé được cứu bởi một kỹ sư, anh Alexandre da Silva de Freitas, trên đường đi làm sáng thứ Hai vừa rồi trong tình trạng dây rốn chưa cắt và không có trên người lấy một mảnh khăn. Sự việc đã được báo ngay cho cảnh sát.

Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong bụi cỏ

Các nhân viên cảnh sát tại Rio de Janeiro đã đưa ngay em bé nặng chỉ hơn 2,4 kg đến bệnh viện gần nhất, nơi bé được chăm sóc tại khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và đang dần hồi phục.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong bụi cỏ gây rúng động Rio de Janeiro - 1

Cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm hiểu xem ai là người bỏ rơi cậu bé.

Em bé được tin là chỉ ra đời sớm có vài ngày so với thai kỳ chuẩn 40 tuần của một sản phụ bình thường. Lúc được phát hiện trong bụi cỏ bên con đường đông người qua lại vào lúc 6 giờ sáng, cậu bé vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Điều đó chứng tỏ bé vừa mới chỉ bị bỏ rơi trước khi được phát hiện cách đó không lâu. Nơi cậu bé bị bỏ lại là khu Barros Filho, một trong những nơi nghèo khó nhất Rio de Janeiro.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong bụi cỏ gây rúng động Rio de Janeiro - 2

Trả lời phỏng vấn trên một đài truyền hình địa phương, Alexandre không tránh khỏi rơi nước mắt: "Khi nhìn xuống và thấy đứa trẻ bé nhỏ này với tay co chặt lên ngực, tôi còn cứ tưởng đó là một con búp bê. Tôi bế nó lên ủ ấm rồi gọi cảnh sát tuần tra gần đó".


Cảnh sát Rio de Janeiro và em bé đã được cứu.

Cảnh sát Rio de Janeiro và em bé đã được cứu.

Cảnh sát Rio de Janeiro thì cho biết: "Quả là kinh ngạc. Đây không phải một yêu cầu giúp đỡ thông thường chúng tôi vẫn nhận được".

Huyền Anh
Theo Mirror