Bé 7 tuổi mắc kẹt mảnh ghép Lego trong lỗ mũi suốt 2 năm

Trà Xanh

(Dân trí) - Một cậu bé 7 tuổi ở New Zealand cuối cùng đã tìm được mảnh Lego bị mất sau khi nó mắc kẹt trong mũi suốt 2 năm qua.

Bé 7 tuổi mắc kẹt mảnh ghép Lego trong lỗ mũi suốt 2 năm - 1
Mảnh Lego bay ra từ lỗ mũi của Sameer

Nhiều đứa trẻ có thói quen đưa mọi thứ lên mũi hoặc miệng nhưng không ai có thể ngờ cậu bé Sameer Anwar lại nhét luôn mảnh ghép Lego vào trong lỗ mũi của mình và phải tới 2 năm sau, Sameer mới tìm lại được mẩu Lego mất tích.

Trước đó, cậu bé từng thú nhận với cha mẹ mình về việc nhét mẩu Lego hình cánh tay vào mũi nhưng cha mẹ cậu không thể tìm thấy nó ở đâu. Họ đã đưa con trai đến gặp bác sĩ đa khoa.

Nhưng, bác sĩ cũng không thể tìm thấy mảnh ghép. Hơn hết, Sameer không bị đau nên mọi người cũng không quá lo lắng.

Bác sĩ nói rằng mảnh Lego có thể sẽ chui qua đường tiêu hóa của Sameer và sẽ bị tống ra ngoài theo cách tự nhiên.

Bé 7 tuổi mắc kẹt mảnh ghép Lego trong lỗ mũi suốt 2 năm - 2
Mảnh Lego đã nằm trong mũi Sameer suốt 2 năm qua

Gia đình cậu bé 7 tuổi sống ở Dunedin, Đảo Nam của New Zealand cuối cùng đã quên mất cánh tay Lego và thời gian trôi qua mà Sameer vẫn không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Người bố tên Mudassir thậm chí còn cho biết cậu con trai “tinh nghịch” và “ham chơi” của mình không bao giờ than vãn về vụ việc. Mudassir nói với Guardian: "Kể từ đó, thằng bé không bao giờ phàn nàn hay có bất cứ biểu hiện gì khác thường".

Bé 7 tuổi mắc kẹt mảnh ghép Lego trong lỗ mũi suốt 2 năm - 3
Gia đình đã rất bất ngờ trước sự việc

Khoảng 2 năm sau khi mất tích, mảnh Lego đã xuất hiện một cách kỳ diệu và hóa ra nó vẫn nằm trong mũi Sameer suốt thời gian qua. Cậu bé đang cúi xuống một đĩa bánh cupcake nhỏ màu hồng để ngửi thì bỗng bối rối khi mũi bắt đầu đau.

Sameer cho rằng mình đã hít phải một ít vụn bánh và mẹ cậu đã giúp con trai xì mũi để làm sạch bất cứ thứ gì có trong đó. Nhưng thứ rơi ra không phải là những mẩu bánh mới nướng mà là một cánh tay Lego nhỏ xíu màu đen.

Bé 7 tuổi mắc kẹt mảnh ghép Lego trong lỗ mũi suốt 2 năm - 4
Vào tối Chủ nhật, mảnh Lego đã được tìm thấy

"Con đã tìm thấy miếng Lego!", Sameer nói với mẹ khi nhận ra thứ bay ra khỏi mũi mình là cái gì.

"Chúng tôi không bao giờ mong đợi một điều như vậy. Miếng Lego trông hơi thô nhưng chính là nó. Thật không thể tin được", Mudassir bày tỏ.

Rất may, Sameer - cậu bé từng nhét mọi thứ vào mũi, bao gồm cả một viên ngọc trai giả - đã không quá đau vì những gì xảy ra.

Hiện tại, mảnh cánh tay nhỏ bé vẫn chưa trở lại bộ sưu tập của Sameer vì gia đình gói nó vào trong khăn giấy trước khi tìm ra cách làm gì với mảnh ghép. Người cha Mudassir nói đùa rằng có lẽ gia đình nên “tặng mảnh Lego cho viện bảo tàng”.