Bạn thân 80 năm cuối đời về chung viện dưỡng lão

(Dân trí) - Hai người bạn già đã chia sẻ vui buồn cùng nhau suốt 80 năm cuộc đời và giờ đây, mọi chuyện càng viên mãn hơn khi họ chuyển đến cùng một nơi chăm sóc.

Bạn thân 80 năm cuối đời về chung viện dưỡng lão - 1
Bà Olive và Kathleen làm bạn từ năm 11 tuổi tới khi vào viện dưỡng lão

Olive Woodward và Kathleen Saville đều đã 89 tuổi và họ chưa từng xa cách kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên ở trường vào năm 11 tuổi. Chồng của họ cùng làm việc cho tập đoàn khai thác than Coal Board, chính vì vậy, hai người cùng sống trên một con đường ở Mansfield, Nottinghamshire (Anh). 

Bà Kathleen đã mất chồng là ông Leonard vào năm 1989 sau cuộc hôn nhân 35 năm và mới chuyển đến viện dưỡng lão Berry Hill Park ở Mansfield năm ngoái. Trong khi đó, bà Olive mất chồng là ông Roy vào năm 2004 và đã sống một mình kể từ khi ông ấy qua đời cho đến bây giờ, khi bà quyết định đến viện dưỡng lão để sống cùng người bạn thân thiết. 

Hiện tại, cặp bạn già dành toàn bộ thời gian cho nhau để tạo ra những “trò nghịch ngợm”. Hai người nói rằng bí mật cho tình bạn lâu dài của mình là không bao giờ cãi vã. 

“Chúng tôi 89 tuổi nhưng trông như mới 63. Chúng tôi là bạn tốt và không bao giờ tranh cãi. Chúng tôi trông vẫn ưa nhìn. Cả hai chưa bao giờ mâu thuẫn về bất cứ điều gì. Bà ấy là một người bạn tốt. 

Chúng tôi không gây ra bất cứ rắc rối nào trong viện dưỡng lão nhưng đôi khi cả hai hay "chấn chỉnh" nhân viên chăm sóc. Tôi rất vui vì Olive đang ở đây. Hai chúng tôi như trở lại thời nữ sinh, hay cười khúc khích, bôi son đỏ mọng và trưng diện quần áo. Chúng tôi luôn nói với nhau rằng có gì thì cứ khoe ra”, bà Kathleen, người từng làm giám sát viên tại tổng đài điện thoại Mansfield nói. 

Bạn thân 80 năm cuối đời về chung viện dưỡng lão - 2
Nhân viên chăm sóc tại viện dưỡng lão cũng rất hâm mộ cặp bạn già năng động

Hai cụ bà quen biết sau khi ngồi cạnh nhau tại trường Ravenshead ở Nottingham, vào năm 1941. Bà Kathleen kết hôn với ông Leonard vào năm 1954 trong khi bà Olive đã gặp ông Roy 2 năm sau đó rồi có 2 cô con gái, 5 người cháu và 4 người chắt. 

Hiện tại, sau gần 8 thập kỷ, tình bạn của họ vẫn vẹn nguyên. Bà Kathleen và bà Olive cũng là 2 trong số những cư dân lớn tuổi nhất tại viện dưỡng lão. 

“Tôi biết rằng chúng tôi sẽ luôn là bạn khi tôi gặp Olive. Bà ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi. Chúng tôi đã trở thành bạn bè bằng cách nói với nhau những gì mình nghĩ và không bao giờ tranh cãi. Nếu Olive đi trước, bà ấy chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bạn trên thiên đường”, bà Kathleen nói thêm. 

Bà Olive, người từng làm công việc đánh máy đã chuyển đến căn phòng đối diện với bà Kathleen trong khu phức hợp 66 của viện dưỡng lão vào tháng trước. Nói về người bạn tốt của mình, bà Olive cho biết:

“Bà ấy vui vẻ, hay cười và chúng tôi không tranh cãi. Chúng tôi vẫn có khả năng chăm sóc bản thân và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi sống gần nhau suốt cuộc đời nên sống dưới một viện dưỡng lão dường như là việc hiển nhiên. 

Tôi cảm thấy rất may mắn khi có người bạn thân nhất của mình gần kề. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nhiều kỷ niệm và vẫn tiếp tục tạo ra nhiều kỷ niệm hơn mỗi ngày. 

Khi Kathleen chuyển đến viện dưỡng lão, tôi nhớ bà ấy và thường đến thăm bà vào thứ bảy hàng tuần để ăn trưa. Sau đó tôi nghĩ tại sao mình không chuyển đến đây? Nếu tôi không vui hoặc gặp rắc rối, tôi chỉ cần tìm Kathleen và cuối cùng, cả hai sẽ luôn cười”.

Trà Xanh

Theo LB/TS