Bác sĩ nghỉ hưu phải chịu trách nhiệm với 800 ca bệnh nhân đã chết

(Dân trí) - BS. Jane Barton bị buộc tội kê toa thuốc giảm đau chết người diamorophine cho bệnh nhân cao tuổi khi làm việc tại Bệnh viện Tưởng niệm Chiến tranh Gosport từ năm 1988 đến 2000.


Bác sĩ Barton, người phải chịu trách nhiệm với cái chết của hàng trăm bệnh nhân.

Bác sĩ Barton, người phải chịu trách nhiệm với cái chết của hàng trăm bệnh nhân.

Theo The Times, một báo cáo mới công bố hôm thứ Tư vừa rồi được trông chờ là sẽ chỉ ra rằng Jane Barton phải chịu trách nhiệm với cái chết của các bệnh nhân khi rút ngắn cuộc sống của họ vì kê cho họ thuốc giảm đau mạnh như heroin.

Một cuộc điều tra tiêu tốn 13 triệu bảng Anh do James Jones, cựu giám mục Liverpool, chủ nhiệm đã điều tra hơn 800 giấy chứng tử ký bởi Barton.

Hội đồng chính phủ cũng đang xem xét các hành động của các nhân viên y tế dưới quyền Barton, và sẽ kiểm tra phản ứng của chính quyền đối với các khiếu nại đặt câu hỏi tại sao có quá nhiều người chết như vậy.

Hội đồng sẽ tập trung vào các cáo buộc rằng bệnh nhân được kê cho loại thuốc giảm đau khiến họ tử vong.

Norman Lamb, cựu bộ trưởng Bộ y tế phát biểu trên báo chí: "Trường hợp Barton đặt ra câu hỏi tại sao các cuộc điều tra trước đây của cảnh sát chẳng đi đến đâu cả, có vẻ như họ không có áp lực phải điều tra tội tác vì "đó không phải phận sự của chúng tôi".

Dori Graham, 86 tuổi cho biết chồng của bà Leonard đã bị giết chết, "Len nói anh ấy không bị đau nhưng họ vẫn tiêm cho anh ấy. Tôi ngồi đó, trong vòng vài phút, anh ấy đã ra đi".

Các cuộc điều tra trước đây đều thất bại và không dẫn dến cuộc truy tố nào, để lại "những câu hỏi không lời đáp". Không có giả thiết nào về việc Barton phạm tội giết người.


Bệnh viện Tưởng Niệm Chiến tranh Gosport nơi BS. Barton được cho là đã kê toa cho bệnh nhân loại thuốc giảm đau chết người.

Bệnh viện Tưởng Niệm Chiến tranh Gosport nơi BS. Barton được cho là đã kê toa cho bệnh nhân loại thuốc giảm đau chết người.

Huyền Anh
Theo Metro