Bà mẹ có 2 tử cung, mang thai mỗi bên 1 đứa trẻ

(Dân trí) - Emily Taylor đã phải vật lộn trong gần một thập kỷ để thụ thai cho đến khi phát hiện ra mình có 2 tử cung và 2 cổ tử cung. Sau đó, cô đã làm nên điều kỳ diệu khi sinh ra 2 đứa con từ 2 tử cung riêng biệt.

Bà mẹ có 2 tử cung, mang thai mỗi bên 1 đứa trẻ - 1

Emily Taylor, 31 tuổi, có tử cung "didelphys", nghĩa là có 2 tử cung và 2 cổ tử cung. Cô đã nỗ lực trong gần một thập kỷ để thụ thai và gần như từ bỏ việc trở thành một bà mẹ. Nhưng rồi Emily cuối cùng cũng sinh ra 2 cậu con trai bằng cả 2 tử cung của mình.

"Tôi cứ liên tục bị sảy thai và không ai có thể nói cho tôi biết tại sao. Hai cậu con trai của tôi thực sự là điều kỳ diệu", Emily kể.

Emily gặp chồng là Richard Taylor trong một đêm đi chơi vào năm 2013 và họ kết hôn 2 năm sau đó. Khi ấy, cả hai không hề biết gì về tương lai trắc trở đầy đau lòng ở phía trước khi cố gắng bắt đầu một gia đình.

Emily sớm thử có thai lần đầu vào 10 năm trước và thành công nhưng siêu âm thai vào 12 tuần tuổi cho thấy phôi thai không sống sót. Cô tiếp tục trải qua 3 lần sảy thai từ năm 2013 đến năm 2017.

"Sau khi sảy thai lần thứ tư, tôi đã đi khám bác sĩ phụ khoa để soi chụp. Ông ấy đã thốt lên, "Ồ, có 2 cái khác nhau!". Tôi hỏi lại, "Có chuyện gì vậy?". Chồng tôi cùng đi và anh ấy cũng hỏi xem có vấn đề gì không. Và rồi bác sĩ nói, "Cô có 2 cổ tử cung". Bác sĩ giải thích như thế nghĩa là gì và muốn siêu âm kỹ lưỡng hơn để thấy được xung quanh", Emily kể lại.

Sau đó, Emily được tiến hành nội soi kỹ hơn. Kết quả cho thấy cô có 2 cổ tử cung và 2 tử cung, cả 2 hơi nhỏ hơn bình thường. Emily hoàn toàn bị sốc và tin chắc rằng tình trạng này đã khiến cô liên tục sảy thai.

"Tôi bị gút. Tôi không nghĩ mình có thể có con, mặc dù bác sĩ bảo chúng tôi tiếp tục cố gắng nhưng tôi nghĩ mọi chuyện là không thể", Emily chia sẻ.

Nhưng vào tháng 5/2016, hai vợ chồng bất ngờ có được điều mình mong đợi. Siêu âm thai vào 12 tuần tuổi cho thấy có một bào thai đang phát triển trong tử cung bên phải của Emily.

Bà mẹ có 2 tử cung, mang thai mỗi bên 1 đứa trẻ - 2
Emily chụp ảnh cùng chồng và 2 con trai Richi, Arlie

Bé Richi chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 11/1/2017, nặng 2,9 kg. Cậu bé được sinh sớm vài tuần vì đã hết không gian để phát triển trong tử cung. Các bác sĩ cũng đã phải cắt bỏ tử cung bên phải của Emily.

Sợ rằng không thể có thêm con, cặp đôi bắt đầu thử có một đứa trẻ khác ngay khi Richi tròn 1 tuổi. Lần này, Emily phát hiện đứa bé đang lớn dần trong tử cung bên trái của mình.

Cậu bé Arlie chào đời vào ngày 26/10 năm ngoái, nặng 2,8 kg. Lần này, Emily đã trải qua 8 giờ sinh nở tại bệnh viện Nevil Hall ở Abergavenny.

Trà Xanh

Theo DS