Bà mẹ chi hơn 118 triệu đồng để mua quần áo cho búp bê

(Dân trí) - Bà mẹ 46 tuổi hai con ở Anh đã bỏ ra hơn 4.000 bảng (hơn 118,2 triệu đồng) để sắm sửa, mua váy áo cho chín con búp bê yêu thích của mình.

Cô Bev Roberts bị rối loạn lo âu và hoảng loạn từ 10 năm trước sau khi phải ngồi xe lăn. Cô rất ít khi cảm thấy thoải mái khi ra khỏi nhà và chín con búp bê đã hỗ trợ tinh thần và mang lại tự tin cho cô.

Bà mẹ chi hơn 118 triệu đồng để mua quần áo cho búp bê - Ảnh 1.

Bev Roberts và 9 con búp bê trông như em bé thật của mình.

Bev kể cô quyết định tự thưởng cho mình và chỉ mới mua chín con búp bê khoảng 18 tháng trước sau khi tình cờ thấy quảng cáo. Trong suốt một năm qua, cô cũng chi không ít tiền để diện cho những con búp bê yêu thích của mình. Tổng chi phí cả năm lên đến hơn 4.000 bảng và chỉ riêng quần áo cô mua cho búp bê dịp Giáng Sinh này thôi cũng đã lên đến 550 bảng.

Mỗi khi phải ra khỏi nhà, cô luôn ôm búp bê theo để thấy tự tin hơn. Với Bev, chính những con búp bê nhỏ xinh này đã chữa khỏi căn bệnh rối loạn tâm thần cho cô.

Chloe, con búp bê đầu tiên Bev mua tại chợ St. John ở Liverpool của Lisa Trapasso-Emina, có giá 250 bảng. Bev kể Chloe cực kỳ kiên nhẫn và giúp Bev tìm mua những con búp bê khác phù hợp với cô.

"Khoảnh khắc tôi ôm Chloe, nó giống như một em bé thực sự vậy. Tôi chợt thấy yên tâm và ấm áp. Chloe mang đến cho tôi sự bình yên tuyệt đối. Tôi muốn mang Chloe ra ngoài và khoe nó với mọi người. Nhờ Chloe mà tôi bắt đầu bớt thấy sợ khi ra ngoài hơn", bà mẹ yêu búp bê chia sẻ.

Mùa Giáng Sinh năm nay, cô không những chi ra một khoản tiền lớn mua quần áo cho búp bê mà con mua cả đồ trang trí cho nôi búp bê. Cô thú nhận là búp bê của cô ăn mặc còn sang hơn cả chính chủ nhưng mua đồ cho búp bê là yêu thích của cô, nhất là khi cô được mua những bộ quần áo ông già Noel tí hon.

"Nhiều năm qua, tôi không thích Giáng Sinh một chút vào vì chứng rối loạn lo âu. Nhưng giờ tôi đã làm chủ lại được cuộc sống của mình và tôi sẽ ăn mừng từng phút trong ngày lễ. Tất cả đều nhờ những bé búp bê của tôi", cô nói.

Bev chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua búp bê để làm trị liệu tâm lý. Ban đầu, cô mua búp bê chỉ bởi vì chúng trông thật đáng yêu và dễ ôm ấp. Cô còn cãi nhau cả với con gái lớn vì chuyện này. Chỉ trong một năm, cô đã mua thêm Ryan, Angelo, Corey, Pennie-Sui, Lydia, Lucy-Mai, Rochelle và Navaya-Rose. Ngoài ra cô còn mang về cả nôi, ghế dựa, và đồ chơi cho búp bê.

"Đó là một số tiền rất lớn đối với một người ngồi xe lăn và không thể làm việc như tôi. Nhưng búp bê của tôi là những em bé quan trong nhất trên đời này. Những em bé đã giúp tôi làm chủ lại cuộc sống. Tôi thấy tôi đã được chữa khỏi bệnh và ngày nào cũng có thể ra khỏi nhà mà không thấy lo âu. Chỉ cần có búp bê bên cạnh", cô tâm sự.

Mỗi lần ra ngoài Bev lại ôm búp bê khác nhau tuỳ xem cô có ý định đi đâu. Nếu cô định đến bệnh viện, cô sẽ mang búp bê nhìn như đang nhắm mắt ngủ đi.

"Ý tá thường truyền tay nhau ôm nó. Họ đều yêu thích nó", cô kể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích bộ sưu tập của cô. Búp bê của cô trông sinh động đến nỗi nhiều người tưởng đó là em bé thật và cúi xuống định chơi đùa với em bé. Đa số tỏ ra lạc quan và khuyến khích cô.

"Một người phụ nữ nói rằng sở thích này có ảnh hưởng không tốt đến tinh thần nhưng cô ý không biết là chính những con búp bê này đã chữa khỏi bệnh rối loạn lo âu cho tôi. Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có chúng", Bev cho biết.

Ngô Vân
Theo Daily Mail