Bà mẹ 29 tuổi khổ sở vì bộ ngực khổng lồ

(Dân trí) - Có một bộ ngực đầy đặn là mơ ước của nhiều chị em nhưng với Danielle Sullivan (sống tại Anh), bộ ngực khổng lồ, với cỡ áo ngực lên tới 38KK, không chỉ là cơn ác mộng ban đêm mà còn vô cùng bất tiện vào ban ngày.

Bà mẹ 29 tuổi khổ sở vì bộ ngực khổng lồ - 1

Bà mẹ hai con với bộ ngực cỡ 38KK cho biết cuộc sống của cô đang bị hủy hoại

Cô Sullivan (Selby, Bắc Yorkshire) cho biết: “Chúng đã làm cuộc sống của tôi trở thành ác mộng ở mọi khía cạnh. Đau nhức thường xuyên, bắt đầu từ lúc tôi thức giấc cho tới khi lên giường đi ngủ. Tôi uống rất nhiều thuốc giảm đau nhưng không thực sự hiệu quả. Những vết loét trên ngực lúc nào cũng đau rát. Do phải gánh trọng lực của ngực nên lưng cũng vô cùng đau mỏi. Đi bộ 15 phút với tôi là cực hình. Tôi cũng tự ti về vòng 1 quá khổ bởi ai gặp tôi cũng chú ý vào nó”.

Sullivan cho biết ngực cô thường xuyên bị loét và nguy cơ viêm nhiễm rất cao. Tìm quần áo vừa vặn cũng không hề dễ dàng.

“Tôi mua áo ngực online vì hầu hết các cửa hàng đều không có size áo vừa với ngực tôi. Những chiếc áo ngực tôi mua đều chẳng hề đẹp vì chúng quá to”, Sullivan nói.

Bà mẹ 29 tuổi khổ sở vì bộ ngực khổng lồ - 2

Những vết loét xuất hiện ở vùng ngực dưới

Sullivan cho biết cô bắt đầu chú ý đến vòng 1 của mình ở tuổi lên 10 khi cô đã phải mua áo ngực size B.

Cô cho biết: “Ở trường, mọi người luôn bình phẩm về độ lớn của ngực. Bọn con trai luôn nhìn chằm chằm khiến tôi rất khó chịu. Còn bọn con gái lại tỏ ra ghen tị, luôn nói: “Tôi ước gì được như bạn”. Trong khi đó tôi lúc nào cũng tự ti, tôi chẳng muốn đi đâu hay làm gì”.

Bộ ngực khổng lồ đã hạn chế Sullivan vận động, thậm chí kể cả việc đứng lên. Cô cũng không thể chơi đùa với con vì cảm giác đau đớn khó tả khi di chuyển. Ngay cả việc ôm con cũng làm cô đau nhức.

Giờ đây, điều cô mong ước duy nhất là được phẫu thuật để giảm kích thước bộ ngực khổng lồ này.

Nhân Hà

Theo DM