Bà cõng cháu tật nguyền đi học mỗi ngày suốt 5 năm

(Dân trí) - Câu chuyện về một bé gái 14 tuổi sống tại vùng núi ở thị trấn Nghi Tân (Trung Quốc) mắc chứng bệnh khiến việc đi lại khó khăn, đã được bà nội 66 tuổi của mình cõng đi học suốt 5 năm qua, đã khiến nhiều người cảm động.

Fang Mei, 14 tuổi, được sinh ra với đầu gối bất thường khiến đôi chân cô bé không đủ khả năng để đỡ trọng lượng cơ thể của mình, vì vậy Fang Mei chỉ có thể đứng trong vài phút và không thể đi lại. Do vậy, cô bé luôn cần phải có sự giúp đỡ để đi lại và di chuyển.

Bi kịch của Fang Mei chưa dừng lại ở đó khi cha của cô bỏ đi khi Fang Mei chỉ còn là một em bé, còn mẹ cô sớm tái hôn sau đó, để lại Fang Mei cho ông bà nội chăm sóc. Trong khi ông nội của Fang đã già yếu và mắc bệnh nặng nên không thể chăm sóc cô bé, bà nội của Fang, năm nay đã 66 tuổi, vẫn hàng ngày cõng cô bé đến trường.

Bà nội cõng cháu gái của mình đến trường hàng ngày suốt 5 năm qua
Bà nội cõng cháu gái của mình đến trường hàng ngày suốt 5 năm qua

Hàng ngày, bà nội của Fang thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho một buổi đi học của cô bé. Đến 7 giờ sáng, họ bắt đầu cuộc hành trình đến trường học, khi bà nội cõng cô bé trên lưng của mình. Trong quãng đường dài 2km từ nhà đến trường học, 2 bà cháu thường nghỉ 5 lần để lấy lại sức và mất một tiếng rưỡi để hoàn tất quãng đường. 

Trong suốt 5 năm qua, bà nội vẫn cõng Fang đi học và luôn có mặt tại trường vào 8 rưỡi sáng mỗi ngày để đảm bảo cô bé không bị trễ học. Ước tính tổng quảng đường mà 2 bà cháu đã đi lên đến hơn 4.000km trong suốt thời gian cô bé bắt đầu đi học cho đến nay.

Với việc cõng một cô bé 14 tuổi trên vai đi và về hàng ngày là điều không dễ dàng gì ngay cả với một người trẻ tuổi, nhưng bà nội của Fang vẫn cho thấy tình cảm của mình dành cho cô khi thực hiện điều này hàng ngày. Ở tuổi 66, bà cho biết nổi lo duy nhất của mình chính là Fang Mei sẽ như thế nào sau khi ông bà của cô bé già đi và qua đời. 

Về phần mình, Fang Mei cho biết cô bé cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp cho việc di chuyển trên lưng bà được dễ dàng hơn. Fang Mei đã sử dụng 2 thanh tre để làm giảm trọng lượng của mình khi được bà cõng, cũng như thường xuyên tập đi bằng nạng. Fang Mei cho biết cô bé cũng nỗ lực để học hành chăm chỉ và siêng năng để không làm phụ nỗ lực của bà nội mình.

Fang Mei mơ ước có thể có một con đường bằng phẳng hơn để 2 bà cháu có thể đi mỗi ngày và có một căn nhà đáng yêu để cô bé và 2 ông bà có thể chung sống được hạnh phúc. 

Fang Mei sử dụng trê chống để giúp cô nhẹ hơn trên lưng bà
Fang Mei sử dụng trê chống để giúp cô nhẹ hơn trên lưng bà

May mắn khi hạnh phúc đã mỉm cười với Fang Mei và ông bà của mình. Khi câu chuyện của cô bé được các phương tiện truyền thông đề cập đến, chính quyền địa phương đã quyết định vào cuộc và hỗ trợ. Hiện tại gia đình của Fang Mei đã được chuyển đến một căn nhà mới gần trường học của cô hơn và Fang Mei được tặng một chiếc xe lăn để có thể tự di chuyển. Chính quyền còn kêu gọi tổ chức y tế tại địa phương xem xét tình trạng bệnh của Fang Mei để xem có giúp cải thiện được tình trạng của cô bé hay không.

T.Thủy
Theo OC