An toàn trở về sau 9 dặm bước đi trong mộng du

(Dân trí) - Taylor Gammel, 19 tuổi không hề nhớ gì về những điều cô đã làm trong lúc ngủ bao gồm đi bộ 9 dặm, leo lên xe bus ngồi, ghé vào một cửa hàng tiện ích và thức dậy trên chiếc ghế sofa ở một thị trấn hoàn toàn khác.

 

An toàn trở về sau 9 dặm bước đi trong mộng du - 1

6 giờ sáng hôm sau, cả nhà hoảng loạn khi bố của Taylor thức dậy và không hề thấy con gái trong ngôi nhà của họ ở Arvada, Colorado.

Taylor Gammel có tiền sử mộng du sau đó đã được cảnh sát vào cuộc tìm kiếm. Chó săn cũng được huy động đi tìm trên các phố. Hình ảnh của Taylor được đưa lên cả truyền hình và mạng internet.

3 giờ sau, Taylor được các anh chị em họ tìm thấy ở thị trấn Westminster cách nhà 9 dặm, đang ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Suốt thời gian đó cô chỉ mặc một chiếc áo phông dài và chân đi tất.

Mark Techmeyer thuộc sở cảnh sát hạt Jefferson cho biết: "Cô ấy không đi giày. Không điện thoại, không tiền, không ví, không mang theo bất cứ gì trên người. Cô ấy chỉ đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà, không có hồi ức về việc đã lên một chiếc xe bus...".

Taylor Gammel mắc chứng mộng du nặng, có ảnh hưởng đến 1-15% dân số Anh, đặc biệt ở trẻ em. Cha của Gammel, ông Steve cho biết: "Con bé cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu, làm gì, thật đáng lo".

Huyền Anh
Theo Mirror

 

An toàn trở về sau 9 dặm bước đi trong mộng du - 2