4 năm 3 lần phẫu thuật, cô gái nuôi ước vọng có vòng 3 to nhất thế giới

(Dân trí) - Natasha Crown đã cố gắng tăng thêm 20 kg trước khi phẫu thuật nâng mông lần thứ 2 bởi như vậy các bác sĩ sẽ có nhiều mỡ hơn để tiêm vào vòng ba khổng lồ 198 cm của cô.

Người mẫu 25 tuổi hiện có 318.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram
Người mẫu 25 tuổi hiện có 318.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram

Người mẫu 25 tuổi đạt được kích thước vòng ba khổng lồ sau khi trải qua 3 lần nâng mông kiểu Brazil và ước mơ của cô là trở thành người có vòng 3 lớn nhất thế giới. Natasha Crown đã cố tăng tới 20kg trước khi phẫu thuật lần thứ 2 bằng cách ăn cực kỳ nhiều bánh pizza và 6 kg mứt hạt phỉ chocolate ngọt Nutella mỗi tháng.

Mục tiêu của cô là trở thành người có vòng 3 lớn nhất thế giới
Mục tiêu của cô là trở thành người có vòng 3 lớn nhất thế giới

Đúng như mong đợi, các bác sĩ đã có nhiều mỡ hơn để tiêm vào vòng ba hơn 198 cm của cô. Như vậy, Natasha Crown - người mẫu béo đến từ Surbia nhưng sinh sống ở Thụy Điển từ năm 10 tuổi, hiện có tới 4500cc mỡ ở mỗi mông, tương đương 5 lít mỡ mỗi bên.

Hiện tại, cô tập thể hình 3 đến 4 lần một tuần
Hiện tại, cô tập thể hình 3 đến 4 lần một tuần

"Tôi nghĩ lớn hơn là tốt hơn. Tôi sẽ không bao giờ thon thả trở lại nữa. Mông của tôi giống như một chiều không gian khác. Tôi đã từng làm gãy ghế bằng mông, gãy giường bằng mông và làm bị thương người khác bằng chính vòng ba của mình.

Tôi luôn luôn khác biệt và ở Thụy Điển, phụ nữ luôn nghĩ mảnh mai là đẹp hơn. Nhưng tôi nghĩ mọi người cần nhìn thấy phụ nữ thực sự nên trông như thế nào", Natasha chia sẻ trên chương trình thực tế Botched.

Ngoài 3 lần nâng mông, Natasha còn tiến hành 1 lần nâng ngực và một số lần tiêm chất làm đầy ở cằm, môi, xương gò má.

Người mẫu béo cho biết mình quyết định tăng kích thước cơ thể từ 5 năm trước. Thời điểm đó, cô đã thử đi đến phòng tập gym nhưng rồi sớm nhận ra khả năng giới hạn của mình. Vì vậy, Natasha quyết định đi theo con đường dao kéo, yêu cầu bác sĩ lấy mỡ từ lưng, cánh tay, đùi trong để đắp vào mông.

Natasha trước khi theo đuổi hình tượng phì nhiêu
Natasha trước khi theo đuổi hình tượng "phì nhiêu"

"Sau ca phẫu thuật đầu tiên, tôi đã rất hạnh phúc. Sáu tháng sau, tôi nói với bác sĩ rằng anh ấy đã làm rất tốt nhưng tôi muốn nhiều hơn thế và bác sĩ trả lời theo kiểu được thôi.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc phẫu thuật thứ hai. Tôi biết càng béo thì vòng ba của mình sẽ càng lớn. Vì vậy, tôi quyết định tăng cân thật nhiều. Tôi thích ăn, tôi đã tăng 20kg và sau đó tôi đã phẫu thuật lần thứ hai", Natasha kể lại.

Trong khi mọi người muốn mặc quần áo size 0, Natasha muốn mặc quần áo size 50
Trong khi mọi người muốn mặc quần áo size 0, Natasha muốn mặc quần áo size 50

4 năm 3 lần phẫu thuật, cô gái nuôi ước mộng thành người có vòng 3 to nhất thế giới

Trà Xanh
Theo TS