30 tuổi giả làm...13

(Dân trí) - Có lẽ các chuyên gia hoá trang ở Hollywood phải tôn Barbora Skrlova làm "sư phụ", bằng chứng là trong 4 tháng, các giáo viên Na Uy cứ đinh ninh rằng người đàn bà 30 tuổi này chỉ là... đứa trẻ 13 tuổi.

Skrlova vừa bị bắt ngày hôm qua vì đã cả gan đóng giả làm một học sinh nam sau khi “ăn cắp” nhận dạng của một thiếu niên.

Cảnh sát Séc cho biết, Barbora Skrlova trốn chạy khỏi cộng hoà Séc đến Na Uy và đóng giả làm một cậu bé 13 tuổi để tránh phải ra làm chứng trong một vụ lạm dụng trẻ em vào năm 2007. Ả đã bị trục xuất trở lại Séc và đang phải ngồi trong nhà giam sau nhiều tháng lừa các giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ em và cảnh sát Na Uy.

Theo các nhà chức trách của thành phố, một phụ nữ với hộ chiếu Séc đã đăng kí cho “cậu con trai” Adam theo học tại trường trung học Marienlyst gần thủ đô Oslo vào tháng 9/2007.

30 tuổi giả làm...13 - 1
 
“Chúng tôi không chú ý đến cư xử lạ lùng của Adam vì chẳng dễ dàng gì để hiểu được hành tung của bọn trẻ ở tuổi đó, chúng thường cư xử rất khác lạ”, ông hiệu trưởng Ingjerd Eriksen trả lời phỏng vấn tờ báo Dagbladet.

Tuy nhiên đến giữa tháng 12, Adam biến mất, ngay lập tức cảnh sát đã phải mở cuộc tìm kiếm trên toàn quốc, những đầu mối đều chĩa vào Skrlova khiến cho cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng. “Hoá ra bấy lâu nay cậu thanh niên 13 tuổi mất tích lại là một phụ nữ 33 tuổi, ả đã quấn ngực và cạo đầu để hoá trang thành một bé trai một cách hoàn hảo. Không những thế chúng tôi còn phát hiện ra những uẩn khúc trong vụ này”. 

30 tuổi giả làm...13 - 2
Bức ảnh của Barbora chụp năm 1997 và sau khi bị bắt
 
Cảnh sát Oslo tin rằng chính bố mẹ của cậu bé Adam thật đã giúp đỡ Skrlova lừa các nhân viên chăm sóc trẻ em Na Uy. Trước đó, tại thành phố Brno, Séc, một người phụ nữ nhận Skrlova làm con nuôi đã bị cảnh sát nghi ngờ lạm dụng hai đứa con trai của mình và Skrlova, một nhân chứng quan trọng trong vụ này lại bỏ trốn đến Na Uy.
 
Cảnh sát Séc đang xem xét liệu có buộc tội ả với tội danh ăn cắp nhận dạng của người khác hay không.
 
Đàm Loan
Theo AP