3 năm mới phát hiện ra vật lạ nằm trong mũi

(Dân trí) - Cậu bé Isaak Lasson cuối cùng cũng đã thở được sau khi phát hiện thấy một mảnh đồ chơi có hình bánh xe của hãng Lego bị mắc kẹt trong mũi suốt 3 năm khi cậu bé chỉ mới 3 tuổi.

Vật thể lẩn trốn suốt 3 năm trong mũi cậu bé  Isaak Lasson

Vật thể "lẩn trốn" suốt 3 năm trong mũi cậu bé  Isaak Lasson

Cũng từ đó trở đi Lasson bắt đầu có những triệu chứng khó thở và thậm chí không thể thở được bằng mũi. Các bác sĩ đã kiểm tra mũi của Isaak nhiều lần vẫn không phát hiện được gì, sau đó chỉ kê đơn thuốc kháng sinh để Isaak cảm thấy dễ chịu hơn.

Chia sẻ với tờ KSL.com, Anh Craig Lasson – bố của Isaak Lasson nói: “Tôi cảm thấy rất buồn. Thằng bé nằm ngủ nhưng lúc nào cũng phải thở bằng miệng, nó cố gắng thở bằng mũi nhưng không thở được”.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé khi một bác sĩ phát hiện thấy vật thể lạ mắc kẹt trong mũi của Isaak nhưng chưa xác định chính xác đó là vật gì. Bác sĩ gặng hỏi về những gì xảy ra trước đó, Isaak trả lời: “Cháu đã để mỳ ống lên mũi, nhưng cách đây lâu lắm rồi”. Bản thân bác sĩ lại nghĩ vật thể đó không phải là một sợ mỳ ống.

Vật thể lẩn trốn suốt 3 năm trong mũi cậu bé  Isaak Lasson


Sau khi khám kỹ bằng nhiều phương pháp y học thì phát hiện đó là một mảnh đồ chơi có hình bánh xe của hãng Lego. Bác sĩ vẫn không hiểu được làm thế nào mà mẩu đồ chơi đó có thể lọt vào trong mũi của Isaak.

Anh Craig Lasson nói: “Tôi nghĩ thằng bé đã bẻ nó ra vì nó khá mềm, sau đó đưa lên miệng ngậm không may bị mắc kẹt vào trong mũi”.

Không thể giấu được niềm vui, Craig Lasson bày tỏ niềm hạnh phúc và an tâm khi Isaak đã có thể ăn ngủ tốt hơn thời gian qua.

Lê Kiên