20 năm "cai chuyện ấy" vì bệnh lạ khiến cô gái đau chết đi sống lại

(Dân trí) - Kendra Blair vẫn còn trinh trắng cho đến ngày cưới ở tuổi 19 nhưng cơ địa đặc biệt đã khiến cô không thể chấp nhận được cuộc sống hôn nhân và chỉ dám quan hệ tình dục gần 20 năm sau đó.

20 năm cai chuyện ấy vì bệnh lạ khiến cô gái đau chết đi sống lại - 1

Kendra (cô dâu ) đã không thể quan hệ tình dục trong suốt 12 năm hôn nhân

Kendra Blair vẫn còn trinh trắng cho đến tân hôn và rất hào hứng "nếm trái cấm" nhưng không hoàn toàn có được giấc mơ hằng ao ước. Ngay trong lúc làm "chuyện ấy", cô gái đến từ Missouri, Mỹ đã trải qua một cơn đau rát đến mức khó thở.

Cuối cùng, chính tình trạng cơ địa đặc biệt đã khiến Kendra và chồng ly hôn. Cô gái được chẩn đoán mắc hội chứng co thắt âm đạo và Kendra hiện đang vận động mọi người để giúp nâng cao nhận thức về tình trạng này.

"Không thể quan hệ tình dục và mang thai - những điều người khác coi là hiển nhiên - khiến tôi cảm thấy bị cô lập và đau đớn. Tình trạng này khiến bạn thực sự bị tổn thương về mặt tinh thần.

Những cuộc trò chuyện bình thường mà bạn nghe hàng ngày về việc ai đó đang mang thai hoặc những câu chuyện về tình dục khiến phụ nữ mắc chứng co thắt âm đạo như tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cảm thấy mình như không phải một người phụ nữ thực sự", Kendra chia sẻ.

20 năm cai chuyện ấy vì bệnh lạ khiến cô gái đau chết đi sống lại - 2
Cơ địa đặc biệt đã hủy hoại cuộc hôn nhân trước đây của Kendra và chồng

Trước đó, cô gái được nuôi dưỡng trong một gia đình Cơ đốc giáo hết sức nghiêm khắc và quan hệ tình dục trước khi kết hôn là hoàn toàn không được phép. Chính vì thế, khi kết hôn vào năm 19 tuổi, Kendra không thể ngờ rằng mình sẽ không còn làm chuyện ấy nữa cho đến năm 38 tuổi.

"Chúng tôi cố gắng quan hệ tình dục vài ngày sau đám cưới nhưng chuyện đó đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng cơn đau là do mình lo lắng vì không biết bản thân mong đợi điều gì.

Tôi lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo bảo thủ và tình dục là điều mà chẳng ai trong gia đình tôi từng nhắc đến. Nhưng khi tôi cố gắng quan hệ, cảm giác ấy rất mạnh mẽ đến nỗi chồng tôi không thể vượt qua", Kendra kể lại.

Kể từ lần đầu thất bại, Kendra và chồng đã cố thử nhiều lần nhưng cảm giác đau không hề thuyên giảm mà vẫn tồi tệ y như vậy. Sau nhiều tháng vật lộn, cuối cùng cô đã gọi điện cho mẹ mình để xin lời khuyên.

"Bà ấy nghĩ có lẽ tôi có một màng trinh dày và chỉ cần tập thư giãn", Kendra nhớ lại.

Cặp đôi mới cưới đã chịu đựng nhiều tháng thất vọng và kể cả khi khám phụ khoa, bác sĩ cũng cho rằng Kendra đang phản ứng thái quá và chỉ khuyên cô thư giãn. Mãi đến 5 năm sau, cô mới có can đảm đi khám một lần nữa và tìm ra nguyên nhân thực sự.

Hiện tại, Kendra đang hẹn hò với Sean Rice, một người đàn ông 38 tuổi, người khẳng định không quan trọng "chuyện ấy". Kể từ khi bên nhau, cả hai đã quan hệ tình dục 2 lần và tất cả là nhờ sự hỗ trợ của một nhóm 2.000 người mắc hội chứng co thắt âm đạo mà Kendra gặp trên Facebook.

20 năm cai chuyện ấy vì bệnh lạ khiến cô gái đau chết đi sống lại - 3
Kendra đang cố gắng thực hành các bài tập trị liệu với ước mơ có con trong tương lai

Trà Xanh

Theo DS