11 triệu bảng cho bộ sưu tập bé hơn lỗ kim

(Dân trí) - Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn có xếp thành hàng dài cũng không choán hết không gian trong lỗ kim bé xíu, còn tuyệt tác mô phỏng bức tượng “Người Suy tư” nhỏ đúng bằng đầu đinh ghim... Vậy mà đã có người sẵn sàng trả 1,2 triệu bảng Anh cho bộ sưu tập siêu tí hon này.

Bộ điêu khắc tiểu họa được rao bán bao gồm các hình mẫu siêu bé mô phỏng: Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, bức tượng “Người Suy tư” (The Thinker) nổi tiếng của Auguste Rodin, tượng Thần Tự do, vua nhạc rock’n’ roll Elvis Presley, khung cảnh “Bữa tối cuối cùng” gồm 12 tông đồ và Chúa.

 

Người làm nên siêu phẩm kinh điển này là nghệ sĩ da màu Willard Wigan ở Birmingham, mới đây đã chuyển quyền sở hữu cho ngôi sao tennis David Lloyd để bỏ túi 1,2 triệu bảng.

 

 

11 triệu bảng cho bộ sưu tập bé hơn lỗ kim - 1
 

Willard Wigan không biết

đọc và viết 

Willard Wigan mắc hội chứng lĩnh hội chậm từ hồi còn rất nhỏ, cho đến nay anh vẫn chưa biết đọc và biết viết. Bao nhiêu tài năng trời phú được dồn hết vào đôi tay. Bộ sưu tập gập 70 tác phẩm không-thể-chiêm-ngưỡng-nếu-không-dùng-kính-hiển-vi của anh hiện đang bán với giá 160.000 bảng Anh/ chiếc.

 

Dụng cụ của Wigan không có gì đặc biệt: 1 chiếc dao phẫu thuật lưỡi mỏng bé xíu dùng để khắc tạc hình khối vào hạt gạo hoặc đường, lông mi thay chổi cọ dùng để phết sơn...

 

Phát biểu trên đài BBC News hồi đầu năm 2005, Wigan tâm sự: “Hồi bé, tôi đã rất thích xây cho lũ kiến những “ngôi nhà” nhiều phòng ốc chạm trổ tinh vi, vì nghĩ rằng chúng cần có nơi để nghỉ. Sau đó tôi còn làm mũ, làm giầy cho chúng nữa...”.

 

Wigan hiện đang định cư tại bang Jersey, Mỹ, nhưng trước đó anh đã kịp “kiếm” một huân chương MBE của Nữ hoàng Anh trao tặng nhân dịp năm mới.

 

11 triệu bảng cho bộ sưu tập bé hơn lỗ kim - 2
 

Sau khi “sang tên” cho David Lloyd một số tác phẩm yêu thích, Wigan đem phần còn lại của bộ sưu tập đến trưng bày tại một phòng nghệ thuật ở Birmingham để công chúng có dịp thỏa sức chiêm ngưỡng.

 

Hải Minh

Theo BBC