10 năm gắn răng vào lợi bằng keo vì sợ đi nha sĩ

(Dân trí) - Suốt 10 năm, Angie Barlow người Anh đã dùng keo siêu dính để gắn răng vào lợi chỉ vì cô quá sợ nha sĩ.

"Tôi rất sợ phải đến nha sĩ bởi mẹ tôi mất ở tuổi 34 vì bệnh ung thư vòm họng. Bà đi nhổ răng và nhờ đó mà bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư," cô tâm sự.

Nỗi sợ hãi ám ảnh nhiều năm đến mức khi răng hỏng và rụng vì hút thuốc lá quá nhiều, Angie vẫn không dám đến nha sĩ. Không muốn hàm răng của mình bị "mở cửa sổ", cô tìm cách chữa bệnh tại nhà bằng cách mua keo dính.

"Tôi bôi keo lên răng rồi đặt răng vào lợi cho đến khi chúng dính chắc," cô kể.

10 năm gắn răng vào lợi bằng keo vì sợ đi nha sĩ


Thế nhưng nỗ lực hàn gắn của cô kết thúc bằng một cơn ác mộng vì Angie không lường trước được tác hại của keo dính. Các chất độc hại phá hủy 90% xương hỗ trợ hàm, làm hỏng toàn bộ hàm răng.

Kể từ đó Angi trở nên tự ti với nụ cười của mình. Cô rất ngại phải đi ra ngoài mua sắm và thậm chí còn không dám nói chuyện thoải mái với con trai. Chỉ đến khi sự tình đã trở nên quá tệ hại, Angie mới vượt qua được nỗi sợ hãi và quyết tâm đến gặp nha sĩ.

10 năm gắn răng vào lợi bằng keo vì sợ đi nha sĩ

Bác sĩ Serpil Djemal thuộc Bệnh viện Kings College, tả lại: "Đây có lẽ là ca tồi tệ nhất mà tôi từng gặp và có lẽ là ca thể hiện rõ nhất nỗi tuyệt vọng khi mà cô ấy phải dùng keo để dính răng lại như thế".

Toàn bộ 11 răng ở hàm trên bị nhổ ra và 6 chiếc ốc titan được gắn vào để giữ 12 chiếc răng mới.

10 năm gắn răng vào lợi bằng keo vì sợ đi nha sĩ


"Mọi người đều nói tôi có gì đó thay đổi. Các bạn tôi thì phải thốt lên "Trời ạ, cậu trở nên cởi mở hơn", Angie kể.

Ngô Vân
Theo Dailymail