Tin tức về chủ đề "chuyện cổ tích"
chuyện cổ tích | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề chuyện cổ tích
-
Ngôn ngữ của Hạc - Clip lay động trái tim người xem
“Trong yêu thương luôn tồn tại một ngôn ngữ đặc biệt. Sẽ luôn có phép màu khi có yêu thương”. Đó là thông điệp mà Clip “ngôn ngữ của hạc” muốn gửi gắm đang được chia sẽ rất nhiều trên mạng xã hội & thật sự gây xúc động mạnh cho các cư dân mạng Việt Nam. Điều gì đã khiến một đoạn phim không có một lời thoại nào giữa hai nhân vật chính trở nên lay động như thế? -
Bí ẩn tích 'tượng đất hóa tượng vàng' ở ngôi chùa 1.500 tuổi
Ngôi chùa Sùng Bảo (xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) với tuổi đời hơn 1.500 năm chứa đựng biết bao nhiêu những ký ức của lịch sử dân tộc. Cũng trong ngôi chùa ấy còn cất giữ một báu vật, gắn liền với truyền thuyết “tượng đất hóa tượng vàng” đã được kể lại hàng nghìn năm nay ở mảnh đất phố Hiến này. Báu vật ấy là tượng Đức Phật Bà Đồng Quân. -
Chuyện tình đẹp của chàng trai bỏng toàn thân với cô gái 9X
Bị bỏng tới 90%, người yêu vĩnh viễn ra đi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một cô gái đã bước vào cuộc đời anh, cứu rỗi tâm hồn đã chết của anh. Trải qua biết bao sóng gió từ gia đình một đám cưới như trong chuyện cổ tích đã diễn ra. Hiện họ đang chung sống với nhau rất hạnh phúc. -
Tới thăm tòa lâu đài của "nàng công chúa ngủ trong rừng"
(Dân trí) - Một trong những quốc gia sở hữu nhiều tòa lâu dài cổ nhất thế giới, nước Pháp tự hào với đủ loại công trình đồ sộ. Đến với Pháp, đừng quên ghé thăm tòa lâu đài đẹp tráng lệ và là nguồn cảm hứng của câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Công chúa ngủ trong rừng”. -
Ghé thăm những điểm đến đẹp như trong cổ tích
(Dân trí) - Từ lâu đài như trong chuyện cổ tích đến những quần đảo đẹp ngỡ ngàng, bất kỳ nơi nào trong 6 điểm du lịch dưới đây sẽ khiến bạn muốn buông thả tất cả công việc để đổi lấy vài ngày trải nghiệm những kinh nghiệm sống như trong chuyện thần tiên. -
Những kỷ niệm tuổi thơ và chiếc áo len của nhà văn Kim Lân
Bố mẹ tôi đã có 6 người con, như vậy cả nhà thành 8 miệng ăn. Bố tôi làm bên Hội Nhà văn, mẹ tôi nhận len về đan áo, đan túi lưới, nhận in tranh, bưu thiếp, in những tranh nhỏ trên giấy màu hoặc lụa để làm thiệp cưới, thiệp chúc Tết, bác Kim Đồng gái (vợ họa sĩ Kim Đồng) chia việc cho mẹ làm, hết giờ học, tôi tranh thủ học đan áo, đan mũ rồi găng tay, khăn quàng, lại học đan túi lưới, túi đan bằng cước đủ các màu, sợi cước trong và dai, đan các loại hoa mắt cáo, chỗ thắt gút, chỗ để lỗ hổng, quai túi đan khó nhất, to dầy bện rất đẹp - túi đủ màu sắc, hoa văn có độ dăm, bẩy kiểu khác nhau.