Tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày cuối năm

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, từng dòng người đất Quảng Trị đổ về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để thắp nén hương, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Chị Nguyễn Thị Linh (trú khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị) đang thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cho biết: "Vợ chồng mình mỗi năm đều lên đây thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Gia đình mình cũng có người thân đang yên nghỉ tại đây".

Bắt đầu từ khoảng 20 tháng Chạp, từng dòng người lên đây để thắp nén nhang hướng về người đã khuất. Đó là các cơ quan ban ngành, cựu chiến binh, người dân tứ xứ và cùng lân cận. Cùng với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 trở thành hai khu nghĩa trang đặc biệt và cũng là lớn nhất nước. Mỗi nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ.

Ngoài các nghĩa trang, người dân còn về Thành Cổ để thắp hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ.

Chị Linh thắp nén nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia  Đường 9
Chị Linh thắp nén nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Thời tiết khá lạnh không cản bước chân người dân đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ
Thời tiết khá lạnh không cản bước chân người dân đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ

Ấm lòng người đã khuất
Ấm lòng người đã khuất

Cánh chim hòa bình tung bay giữa nghĩa trang
Cánh chim hòa bình tung bay giữa nghĩa trang


Thắp một nén nhang tại di tích Thành Cổ

Thắp một nén nhang tại di tích Thành Cổ

Thành tâm kính viếng vong linh các vị anh hùng liệt sĩ
Thành tâm kính viếng vong linh các vị anh hùng liệt sĩ

X.Long