"Ngày bố ra chiến trường, tôi lũn cũn đi theo hát 'chồng đi vợ khóc'"

(Dân trí) - “Ngày bố đi chiến trường, tôi mới 5 tuổi, em thứ hai lẫm chẫm tập đi, em út còn ẵm ngửa. Chia tay bố mà tôi cứ lũn cũn theo lũ trẻ trong làng nghêu ngao: “ba lô con cóc – chồng đi vợ khóc - ở nhà hết thóc - lấy gì nuôi con”...” - Đại tá Nghiêm Xuân Khao có cha là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường trong thời kỳ đánh Mỹ, nghẹn ngào chia sẻ.


Các đại biểu dự buổi gặp mặt tại Bộ Quốc phòng nhân dịp tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt tại Bộ Quốc phòng nhân dịp tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Sáng nay 19/7, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt biểu dương đại biểu Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27//7/2017).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; và nhiều lãnh đạo các bộ ngành.

Tại buổi gặp mặt, đại diện gia đình có người cha hy sinh trong chiến trường chống Mỹ, Đại tá Nghiêm Xuân Khao (quê Hưng Hà, Thái Bình) - Trưởng phòng Dân vận Quân khu 3 - chia sẻ: “Ngày bố đi chiến trường, tôi mới 5 tuổi, em thứ hai lẫm chẫm tập đi, em út còn ẵm ngửa. Chia tay bố mà tôi cứ lũn cũn theo lũ trẻ trong làng nghêu ngao: “ba lô con cóc – chồng đi vợ khóc - ở nhà hết thóc – lấy gì nuôi con”...”.


Một người mẹ tới tham dự buổi gặp mặt.

Một người mẹ tới tham dự buổi gặp mặt.

“Trái tim non nớt của tôi đâu hiểu đó là lần cuối cùng anh em tôi được nhìn thấy bố. Đó cũng là ký ức duy nhất về bố trong tôi… Cũng từ ngày đó, mẹ tôi tần tảo sớm khuya thay chồng chăm mẹ, nuôi dạy các con và mong ngày đoàn viên hạnh phúc”, Đại tá Khao nghẹn ngào nhớ lại.

Đại tá Khao nhớ lại lời kể của những đồng đội cùng đi chiến đấu với bố ông: “Năm 1968, ở tuổi 35, mặc dù đang bị viêm dạ dày nhưng bố tôi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã hăng hái vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Tháng Chạp năm 1970, khi đang vận chuyển lương thực cho đơn vị đón Tết Nguyên đán thì bố tôi bị địch phục kích, bắt giữ và tra tấn cho đến chết vì không chịu khai. 3 ngày sau, đồng đội và nhân dân mới tìm được thi hài của bố tôi và mang về mai táng tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam”.

Năm 2011, hài cốt người cha Đại tá Khao đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Cũng tại buổi gặp mặt sáng nay, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần...

Thượng tướng Lê Chiêm xúc động nói: Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã không tiếc tuổi xuân, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt của mình trên các chiến trường. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường đã làm nên kỳ tích của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thế kỷ 20.

Đến nay, cả nước có hơn 1,1 triệu liệt sĩ, trong đó gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn liệt sĩ đã quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính. Hàng triệu người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin; trong đó có hàng chục nghìn trẻ em bị di chứng tật nguyền…


Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà tri ân đại diện gia đình người có công.

Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà tri ân đại diện gia đình người có công.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những tấm gương tiêu biểu của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công đã có những đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng quân đội; bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; hoan nghênh các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực hiện có hiệu quả, thiết thực công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Ghi nhận những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc của người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 160 đại biểu và đề nghị Nhà nước khen thưởng cho 40 đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội.

Tuấn Hợp