Quảng Ngãi:

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Tiểu đoàn đặc công 406 năm xưa

(Dân trí) - Sáng ngày 27/7, Ban liên lạc Tiểu đoàn đặc công 406 (Quân khu 5) tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ Tiểu đoàn đặc công 406 tại thôn An Bình (xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh) nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/ 1947- 27/7/2016).

Đền thờ được xây dựng trên diện tích 500 m2, kết cấu nhà gỗ ba gian, tổng kinh phí đầu tư 1,3 tỷ đồng.

Đây là nguồn vận động, quyên góp của cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 406 và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Long - chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 406 đã hỗ trợ trên 800 triệu đồng.

Đền thờ liệt sĩ là nơi tri ân đến 1.500 liệt sĩ bỏ lại thân xác nơi trận địa.
Đền thờ liệt sĩ là nơi tri ân đến 1.500 liệt sĩ bỏ lại thân xác nơi trận địa.

Đơn vị Tiểu đoàn đặc công 406/ QK5 được thành lập vào ngày 12/3/1967 tại khu vực Ba Nhà (nay là xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Nhiệm vụ của Tiểu đoàn thực hiện đánh tiêu diệt các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ, từ Nam Quảng Nam đến phía Bắc tỉnh Bình Định.

Qua 8 năm chiến đấu (từ 1967-1975), Tiểu đoàn đặc công 406 đã tham gia 272 trận đánh; tiêu diệt 10.750 tên địch, 7 tiểu đoàn (trong đó có 2 tiểu đoàn quân đội Mỹ); bắt sống 106 tên; gây thiệt hại nặng 10 tiểu đoàn lính Mỹ, 2 tiểu đoàn quân ngụy, 2 căn cứ trung đoàn; phá hủy 95 khẩu pháo các loại, 42 xe tăng, 135 xe quân sự, 60 máy bay và thu giữ 751 súng.

Sau hàng chục năm hòa bình, cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn đặc công 406 năm xưa mới thực hiện ý nguyện xây dựng nơi thờ đồng đội.
Sau hàng chục năm hòa bình, cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn đặc công 406 năm xưa mới thực hiện ý nguyện xây dựng nơi thờ đồng đội.

Với đặc thù chiến đấu của lính đặc công, lấy lực lượng nhỏ đánh luồng sâu vào sào huyệt địch, do đó thi thể chiến sĩ hi sinh không được đưa về chôn cất. Đã có trên 1.500 cán bộ, chiến sĩ đặc công đã anh dũng hi sinh trên mảnh đất thuộc 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định mà phần lớn không có mộ chí.

Xây dựng Đền thờ liệt sĩ là công trình có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Bên cạnh đó, những cựu chiến binh đặc công còn sống tưởng nhớ đến đồng đội đã ngã xuống. Đồng thời, Đền thờ liệt sĩ cũng là nơi tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc.

Hồng Long