Cử tri gửi gắm nguyện vọng trong từng lá phiếu

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong đời được đi bầu cử, cử tri trẻ Lê Thanh Nhàn chia sẻ: “Mong rằng, những đại biểu nếu em đã bầu chọn được trúng cử, hãy làm hết sức mình, đừng phụ lòng mong mỏi của em và đông đảo cử tri”.

Mong đừng nợ lời hứa với dân
Ông Nguyễn Hữu Châu (cử tri phường 7, Q.3, TPHCM)

Ông Nguyễn Hữu Châu
Ông Nguyễn Hữu Châu

Tôi đề nghị rằng, rút kinh nghiệm nhiệm kỳ vừa qua còn quá nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khi trúng cử đã không thực hiện lời hứa với cử tri. Đại biểu mà không phát biểu nhiều là không làm tròn nhiệm vụ với nhân dân. Mong rằng những đại biểu nhiệm kỳ sắp tới phải dám đứng ra bảo vệ quyền lợi, kiến nghị những bức xúc của nhân dân và theo dõi thực hiện đến nơi đến chốn. Có như vậy thì chúng ta mới sánh với các nước trong khu vực và thế giới.

Những đại biểu mà không phát biểu thì tự họ đã loại mình rồi. Khi ứng cử, đại biểu hứa thực hiện lời hứa. Và phải thực hiện lời hứa mà không sợ đụng chạm ai. Làm đại biểu mà không bảo vệ được quyền lợi của cử tri thì không nên làm. Thà không tham gia mà đã tham gia thì phải làm hết trách nhiệm. Kể cả trong thời gian tham gia, nếu thấy không còn đủ năng lực thì nên xin ra, đừng để bị bãi nhiệm. Có thế mới là yêu nước và có trách nhiệm.

Mỗi người đều trân trọng cơ hội chọn người tài đức lãnh đạo đất nước của mình
Mỗi người đều trân trọng cơ hội chọn người tài đức lãnh đạo đất nước của mình

Tôi có thuận lợi là trước khi đi bỏ phiếu thì địa phương, mặt trận, chính quyền đã mạn đàm hết sức kỹ lưỡng. Ngay cả trong gia đình tôi cũng trao đổi để tìm ra người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Là người có tuổi đời, nhiều lần đi bỏ phiếu ở các khoá, tôi thấy rằng, so với những lần bầu cử trước, khi đó chúng ta là một nước nghèo. Qua quá trình lãnh đạo của Đảng và Chính phủ đã đưa đất nước mình đi lên và đang hội nhập quốc tế hết sức mạnh mẽ. Tôi tin rằng trong tình hình hiện nay, những người được bầu vào lãnh đạo đất nước ở trung ương và địa phương sẽ có tiền đề tốt để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cử tri thành phố mong người được mình bầu ra sẽ không phụ lòng cử tri
Cử tri thành phố mong người được mình bầu ra sẽ không phụ lòng cử tri

Dạt dào cảm xúc khi lần đầu tiên trong đời đi bầu cử
Cử tri trẻ Lê Thanh Nhàn, học sinh trường THPT Marie Curie, TPHCM

Lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu đi bầu cử để chọn người đủ đức đủ tài phụng sự đất nước, em cảm thấy rất vui và quá đỗi tự hào.

Em đã xem rất kỹ từng ứng viên và cũng tin tưởng rằng mình đã bầu đúng người. Mong rằng, những đại biểu nếu em đã bầu chọn được trúng cử, hãy làm hết sức mình, đừng phụ lòng mong mỏi của em và đông đảo cử tri.

Mỗi lá phiếu đều đặt nặng lòng tin
Mỗi lá phiếu đều đặt nặng lòng tin

Là học sinh, em mong mỏi các đại biểu khi trúng cử hãy quan tâm hơn nữa đến nền giáo dục nước nhà. Hãy chăm lo đến các hoạt động thể chất, hướng nghiệp và việc làm cho thanh niên.

Mong đại biểu có tiếng nói giúp ngư dân

Ông Lê Văn Mốc (50 tuổi, ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế):

Cử tri gửi gắm nguyện vọng trong từng lá phiếu - 5

Hôm nay là ngày bầu cử toàn quốc, bà con chúng tôi đi bầu cử rất đông đủ và phấn khởi. Đợt vừa rồi bà con bị thất thu do đợt cá chết bất thường, nhờ chính quyền hỗ trợ tiền, gạo, lương thực… chúng tôi cảm ơn rất nhiều.

Đợt đánh bắt vừa rồi, nhiều lần chúng tôi ra biển bị lỗ tiền dầu, nhiều lúc đánh bắt cá vào bán cho người dân họ không mua. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu sẽ nói lên tiếng nói của mình, giúp cho ngư dân trong thời gian tiếp theo...

Ông Phan Văn Trọng (70 tuổi, hộ nghèo, khu tái định cư thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang – đánh bắt cá ở đầm phá, khu vực bỏ phiếu số 1, xã Phú Thuận):

Cử tri gửi gắm nguyện vọng trong từng lá phiếu - 6

Mong người được chọn sẽ tìm tòi, giúp ngư dân đánh bắt trong đầm phá như chúng tôi được yên ổn, làm ăn tốt, để dân giàu nước mạnh.

Ghi nhận tâm tư nguyện vọng của ngư dân Huế trong ngày bầu cử 22/5

Công Quang - Đại Dương