"Bà mẹ chính ủy" quàng khăn rằn tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng nay 26/2, tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức tiễn hơn 900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hình ảnh một phụ nữ Nam Bộ với biệt danh "Bà mẹ chính ủy" quàng chiếc khăn rằn cho thanh niên đã làm xúc động những người có mặt.

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP Bạc Liêu, sáng sớm ngày 26/2, buổi tiễn đưa các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương với sự tham dự của hơn 100 thanh niên và hàng trăm người thân. Các thanh niên nhập ngũ và gia đình đã có những giây phút chia tay đầy bịn rịn. Nhiều cha mẹ đã không kìm được giọt nước mắt chia tay những đứa con thân yêu của mình.

"Bà mẹ chính ủy" quàng khăn rằn tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ - 1

Một phụ huynh ở phường 8 (TP.Bạc Liêu) với đôi mắt đỏ hoe khi vừa lau vội những giọt nước mắt đưa con lên xe đã chia sẻ với PV Dân trí: “Thật sự tôi không thể không khóc khi thấy con mình đi xa. Từ trước đến giờ ở nhà có cha mẹ lo lắng, nay đi xa thì không biết con nó tự chăm sóc cho mình thế nào. Dù vậy, thấy con cùng bao thanh niên khác đi làm nghĩa vụ cho quê hương đất nước thì mình thấy rất tự hào. Tôi đã căn dặn con phải cố gắng hết sức trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng là một thanh niên Việt Nam”.

Bà mẹ chính ủy Nguyễn Thị Bình trao khăn rằn cho đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ.
"Bà mẹ chính ủy" Nguyễn Thị Bình trao khăn rằn cho đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ.

Buổi tiễn đưa còn xúc động trước lời nhắn nhủ đến các thanh niên nhập ngũ của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Minh Hải (nay là Bạc Liêu và Cà Mau), được nhiều quân nhân ở ĐBSCL gọi với biệt danh "Bà mẹ chính ủy".

Bà Bình chia sẻ: “Bộ đội thời chiến tranh cơm ăn không no, quần áo mặc không lành, ở rừng ngủ bụi, đi không biết ngày nào trở về. Khi đi tóc còn xanh, khi về đầu đã hai thứ tóc, có người còn hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng. Còn bộ đội thời bình cơm ăn no, quần áo mặc lành,... Đi bộ đội phải rèn luyện, học tập, phải nắm vững tay súng. Cô tin rằng, thanh niên Bạc Liêu giữ vững truyền thống anh hùng sẽ vượt qua khó khăn để làm tròn trách nhiệm của mình”.

Lời chia sẻ xúc động của "Người mẹ chính ủy" trong lễ tiễn quân.

Trước lời chia sẻ đầy tình cảm của “Bà mẹ chính ủy”, đại diện các thanh niên TP.Bạc Liêu ngập ngũ, thanh niên Hồ Tấn Thứ khẳng định, những lời động viên của các cô chú, anh chị đã cổ vũ, tiếp sức, châm ngòi cho ngọn lửa xung kích của thanh niên được thắp sáng và xin hứa dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tuổi trẻ thanh niên hôm nay cũng sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Bà mẹ chính ủy" quàng khăn rằn tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ - 3

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, đợt này, tỉnh Bạc Liêu có trên 900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có 65% đạt trình độ văn hóa THPT, 72 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học; có 12 đảng viên. Tỉnh Bạc Liêu giao quân cho các đơn vị như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sư đoàn 330, Lữ đoàn 29,…

* Ngày 26/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 1.800 người con ưu tú nhập ngũ cho các đơn vị là Sư đoàn 3, Lữ đoàn 575, 601, Bộ Tham mưu (Quân khu 1); Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 361, Lữ đoàn 26 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục 2; Bộ Tư lệnh Đặc công và Đoàn Nghi lễ Bộ Tổng Tham mưu.

Đến dự lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Ngô Minh Tiến Phó tư lệnh quân khu I,đồng chí Nguyễn Nhân Chiến UVTWĐ Bí thư tỉnh Uỷ tỉnh BắcNinh, lãnh đạo các sở, ban nghành, các đơn vị nhận quân và 1.800 tân binh cùng hàng nghìn người thân đi tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ. Trong 1.800 tân binh nhập ngũ năm nay có 594 tân binh viết đơn tình nguyện, 401 tân binh đã học cảm tình Đảng, 27 tân binh con cán bộ viên chức, gần 300 tân binh có trình độ Đại học, Cao đảng, Trung cấp, gần 1000 tân binh có trình độ lớp 12.


Lãnh đạo Quân khu I và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các tân binh.

Lãnh đạo Quân khu I và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các tân binh.


Người vợ trẻ bế con nhỏ không kìm được nước mắt khi tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ.

Người vợ trẻ bế con nhỏ không kìm được nước mắt khi tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ.


Cái bắt tay lưu luyến lúc lên đường.

Cái bắt tay lưu luyến lúc lên đường.

* Trong đợt giao quân hôm nay, tỉnh Sóc Trăng có 1.270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 1.100 thanh niên trở thành tân binh trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, 170 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng công an nhân dân. Tỉnh Sóc Trăng giao quân cho các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ 25 Thông tin QK 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh,....

Tân binh Nguyễn Thành Tài (TP Sóc Trăng) phấn khởi: "Được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, xứng đáng là con em của tỉnh nhà Sóc Trăng".

Người thân dặn dò các chiến sĩ.
Người thân dặn dò các chiến sĩ.

Lưu luyến nhưng vẫn đầy phấn khởi lên đường tòng quân.

Lưu luyến nhưng vẫn đầy phấn khởi lên đường tòng quân.

Huỳnh Hải - Bá Đoàn - Xuân Lương