Những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử

(Dân trí) - Hình tượng người mẹ trong đa số phim thường gắn liền với sự bao dung, cam chịu. Tuy nhiên cũng có những câu chuyện tình mẫu tử được khai thác rất khác - hiện đại, nhiều tranh cãi nhưng vẫn đong đầy cảm xúc.

Với những khán giả yêu thích phim truyền hình châu Á, chắc hẳn khó thể nào quên “tượng đài” Cổ Thu Hà trong Ngôi sao hiểu lòng tôi dứt ruột gửi từng đứa con khi biết mình mắc bệnh nan y, hay Kim Sun Young khù khờ, sẵn sàng hy sinh cho con gái dẫu chẳng có được hạnh phúc là “mẹ” trong Mẹ ơi con xin lỗi. Đó là những câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại vẫn có những tác phẩm tạo được tiếng vang nhờ khai thác góc độ mới mẻ của tình mẹ con.

Mới đây nhất, bộ phim Kẻ thế mạng (đang phát sóng trên kênh HTV2 lúc 21g00 thứ Hai đến thứ Bảy) đã làm nên dấu ấn đặc biệt nhờ khéo léo khắc họa tình mẫu tử ở khía cạnh đầy tranh cãi, lồng trong câu chuyện kịch tính về hành trình giành lại số phận của người đàn ông ít học, vụng về trước thế lực đồng tiền. Bà chủ tịch Kang (Cha Hwa Yun đóng), người phụ nữ quyền quý sở hữu cả khối tài sản kếch xù, tiền muôn bạc vạn nhưng lại bất lực nhìn đứa con trai yêu quý –Dong Suk (Choi Daniel đóng) từng ngày chống chọi với căn bệnh tim quái ác.

Ông – bà chủ tịch Kang sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu quý tử gia đình
Ông – bà chủ tịch Kang sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu quý tử gia đình

Bên cạnh tình thương con vô bờ bến, ở người mẹ này còn tồn tại sự nhẫn tâm. Vì con trai, bà sẵn sàng chà đạp lên tính mạng người khác, đan tâm biến kẻ mồ côi đang khao khát tình thương cha mẹ –Ji Hyuk (Kang Ji Hwan đóng) trở thành phương thuốc sống cho con. Với mọi người mẹ trên đời, dù sang, dù hèn thì con mình luôn chính là điều quý giá nhá nhất. Nếu Dong Suk là báu vật với bà chủ tịch Kang, thì Ji Hyuk cũng là núm ruột của một người phụ nữ nào đó. Thế nhưng, bà chẳng những “đóng băng” trước nỗi đau của một người mẹ khác, mà còn lợi dụng sự khát khao tình cảm gia đình của đứa trẻ mồ côi, người vẫn ngu ngơ dành cho mình thứ tình cảm chân thành, niềm tin tuyệt đối và hy vọng có được sự bảo bọc ấm áp của vòng tay mẹ sau 30 năm.

Nếu bà Kang thể hiện tình mẫu tử mạnh mẽ và có sự phân biệt rạch ròi giữa “giọt máu đào” và “ao nước lã” thì người phụ nữ trong bộ phim cũng đến từ xứ kim chi - Hai người mẹ (đang phát sóng trên kênh HTV2 lúc 20g00 thứ Hai đến thứ Sáu) lại ở một “đẳng cấp” khác. Chào đón đứa con bằng giải pháp tìm người mang thai hộ, Baek Yeon Hee (Jang Seo Hee đóng) dù không có được hạnh phúc mang thai 9 tháng 10 ngày nhưng vẫn dành hết yêu thương cho con trai. Và điều khiến khán giả vừa nể phục, vừa cảm động chính là khi nghe tin “sét đánh”– con trai không mang huyết thống của mình mà lại là giọt máu của kẻ đã phá nát gia đình cô – tình thương của Yeon Hee vẫn không hề thay đổi. Vì con, cô từ người phụ nữ yếu đuối, cam chịu vùng lên mạnh mẽ, sẵn sàng làm những việc trước đây mình chưa từng làm, đối đầu với những sóng gió, bão tố để bảo vệ con đến cùng.

Chuyện phim Hai người mẹ  để lại ấn tượng sâu sắc bởi đề tài mang thai hộ
Chuyện phim Hai người mẹ để lại ấn tượng sâu sắc bởi đề tài mang thai hộ

Không phải là đứa con được mang nặng đẻ đau, không cảm nhận được mầm sống nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể, tình mẫu tử chỉ được hình thành với những người mẹ đứng trong hoàn cảnh nhờ mang thai hộ như Yeon Hee khi biết rõ đứa con bé bỏng đang mang huyết thống của mình. Thế nhưng, nếu lý do duy nhất đó không còn tồn tại, liệu những người phụ nữ bình thường có đủ bao dung với đứa trẻ chẳng phải do mình sinh ra mà còn là giọt máu của kẻ thù? Trong Hai người mẹ, Yeon Hee đã vượt qua sự ích kỷ, thù hận của con người. Tình mẫu tử của cô không còn câu chuyện của hai con người có cùng huyết thống.

Kẻ thế mạng và Hai người mẹ hiện vẫn đang phát sóng trên kênh HTV2, mỗi khán giả nếu đồng hành cùng 2 bộ phim này chắc chắn sẽ có suy ngẫm, chiêm nghiệm của riêng mình. Đâu sẽ là cái kết cho tình mẫu tử không chung huyết thống của Yeon Hee và những việc làm tội lỗi, độc ác xuất phát từ tình thương dành cho con trai duy nhất của bà Kang?...

Minh Ngọc