“Miêu mập” trở lại ấn tượng trong Thời thế tạo vương

Sau thời gian dài tạm xa TVB, Ảnh đế Trịnh Tắc Sĩ đã có màn tái ngộ đặc sắc khi hóa thân thành nhân vật cực kỳ thâm hiểm, trong bộ phim nói về cuộc đối đầu khốc liệt giữa các quân sư nơi cung cấm.

Trịnh Tắc Sĩ mưu kế đa đoan khi hóa thân thái phó “sống hai mặt” trong Thời thế tạo vương.

Trịnh Tắc Sĩ mưu kế đa đoan khi hóa thân thái phó “sống hai mặt” trong Thời thế tạo vương.

 

Đang phát sóng trên kênh HTV2 lúc 21g từ thứ Hai đến thứ Bảy, bộ phim cổ trang giả tưởng Thời thế tạo vương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ ghi điểm về mặt nội dung và tài diễn xuất của các diễn viên chính, phim còn mang đến nhiều thú vị nhờ sự góp mặt của chàng Miêu mập – Trịnh Tắc Sĩ. Để có được thành công với nhân vật, nam diễn viên gạo cội phải cố gắng hết sức và làm việc như thời trai trẻ, dù tuổi đã quá lục tuần.

 

Tập trung toàn lực diễn vai ác

 

Diễn vai thái phó Đổng Chiêu, Trịnh Tắc Sĩ phải khéo léo nhập tâm thể hiện trọn vẹn những khía cạnh đối lập, trong chính suy nghĩ và hành động của nhân vật. Ảnh đế không chỉ thuyết phục người xem trong hình ảnh một vị thái phó vẻ ngoài hết mực trung thành, nhưng trong lòng hiện hữu những mưu mô thâm hiểm, mà còn tạo được ấn tượng nhờ tài ứng biến bất ngờ trong mối quan hệ lúc bằng hữu, lúc kẻ thù với nhân vật Dư Tĩnh của Thị đế Lê Diệu Tường.

  

Chia sẻ về vai diễn, chàng Miêu không ngại thừa nhận, mình phải mất nhiều thời gian để có thể tạo nên một vai ác đúng nghĩa. Ảnh đế quan niệm: “Diễn phản diện không có nghĩa là thử thách, vì bất cứ dạng vai nào cũng cần có niềm vui để làm tốt, và điều đó phụ thuộc vào cách mỗi người xem nó như thế nào. Nếu một diễn viên muốn tạo được sức hút thì cần phải kiểm soát tốt nhân vật mình đảm trách, và luôn cố gắng hết mình để diễn cho ra.”

 

Vì quyết định “đầu tư tới bến” cho nhân vật Đổng Chiêu, nên Trịnh Tắc Sĩ phải từ chối nhiều lời mời từ các bộ phim đình đám tại Trung Quốc. Theo ước tính sơ bộ, thời điểm đó, nam diễn viên đã thẳng thừng “chê” món tiền lên đến hàng triệu đô la Hong Kong, để dồn hết sức lực và kinh nghiệm “ăn cơm” phim trường gần 40 năm vào nhân vật quân sư trong Thời thế tạo vương.

 

Thái phó Đổng Chiêu của Trịnh Tắc Sĩ “mặt lạnh như tiền” giữa bá quan văn võ.

Thái phó Đổng Chiêu của Trịnh Tắc Sĩ “mặt lạnh như tiền” giữa bá quan văn võ.

 

Phối hợp ăn ý cùng bạn diễn

 

Với Trịnh Tắc Sĩ, Lê Diệu Tường không phải là gương mặt quá xa lạ. Hai người đã có dịp diễn chung bốn lần, và đây là lần thứ hai họ đối đầu trong phim TVB. Chính vì thế, cặp đôi gạo cội xem ra rất hiểu nhau. Những lúc cần “bắt tay” nhịp nhàng để đảm đương trọng trách quân sư phò trợ, hay những khi “mặt đối mặt” quyết đấu bảo vệ lý lẽ mỗi bên, lão Trư TVB và chàng Miêu mập đều chú tâm thể hiện trọn vẹn. Nói về bạn diễn của mình, Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ: “Khi nghe Lê Diệu Tường diễn chung trong Thời thế tạo vương, tôi cảm thấy rất hào hứng. Vì đây là dịp được tái ngộ cùng người bạn diễn cũ. Lê Diệu Tường quả thật là một diễn viên tài giỏi. Tôi học được rất nhiều thứ từ anh khi tham gia bộ phim này.”
 
Trong Thời thế tạo vương, nhân vật của Trịnh Tắc Sĩ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đối đầu với Dư Tĩnh, mà còn có sự tương quan với các nhân vật phụ như: đại hoàng tử Quý Thành của Ngao Gia Niên hay nhị hoàng tử Quý Hòa do Lê Nặc Ý đảm trách. Chính vì thế, đòi hỏi nam diễn viên phải biết dung hòa trong diễn xuất và tiết chế cần thiết để hỗ trợ những “hậu bối”. Trên phim trường, Trịnh Tắc Sĩ luôn tận tình chỉ dạy “đàn em” và mong họ biết vận dụng những gì đã học để diễn xuất ngày càng tiến bộ.

Ảnh đế Trịnh Tắc Sĩ vui vẻ cùng các diễn viên trong ngày ra mắt tạo hình phim.

Ảnh đế Trịnh Tắc Sĩ vui vẻ cùng các diễn viên trong ngày ra mắt tạo hình phim.

 

KL