Bộ đôi đặc nhiệm Sugishita - Kai Tooru tiếp tục chinh phục khán giả trong “Đặc vụ Tokyo” phần 12
(Dân trí) - Đáp lại sự yêu mến của các tín đồ phim Nhật, bộ phim “Đặc vụ Tokyo” phần 12 hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cùng vô số những trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn, mạo hiểm và không kém phần lôi cuốn.
Trong suốt 27 tập phim vừa qua, Kai dường như phụ thuộc hoàn toàn vào những phán đoán của ông Sugishita. Ngoài niềm đam mê, nhiệt huyết trong công việc thì Kai thực sự chưa phát huy được hết khả năng của mình trong công tác điều tra phá án. Nhưng trong phần 12 này, anh chàng lính mới Kai Toru đã từng bước trưởng thành hơn, điều tra chi tiết và bài bản hơn, đặc biệt là phối hợp với ngài Sugishita ăn ý hơn.
Theo xác minh ban đầu, cái chết của ông Takadane Techuxi được cho là tự sát nhưng gia đình của nạn nhân không chấp nhận giả thuyết này vì ông Takadane Techuxi “không hề để lại di chúc và cũng không có lí do gì để tự sát cả”. Sau khi giải phẫu, giám định tử thi, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra hai loại độc trong cơ thể nạn nhân, một loại là chất độc có tác dụng tức thì, một loại là chất độc thần kinh có hiệu quả phát tác từ từ.
Trên thực tế, ông Takadane Techuxi đã để lại một bản di chúc có nội dung tố cáo về việc làm của ngài thứ trưởng bộ cảnh sát quốc gia – ông Mineaki Kai trong vụ án bắt cóc giết người xảy ra ở Enophia cách đây 10 năm. Nhưng ông Mineaki Kai đã cố tình cho người giấu đi tờ di chúc và ra chỉ thị xử lý vụ án như một vụ tự sát “Cậu không cần bận tâm về chuyện đó. Chúng tôi chỉ yêu cầu các cậu điều tra nạn nhân có bị giết hay không thôi, nếu đó là trường hợp sát hại thì chúng tôi sẽ tự giải quyết lấy”.