HLV Riedl: “Việt Nam lọt vào Tứ kết, tại sao không?”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Tỏ ra bình thản và khiêm nhường sau trận thắng động trời 2-0 trước UAE, HLV Alfred Riedl không che giấu tham vọng vươn xa tại Asian Cup năm nay.</SPAN></P>

HLV Riedl thận trọng và quyết tâm

 

Nhà cầm quân người Áo tỏ ra điềm tĩnh đến lạnh lùng dù chắc chắn ông đang rất hài lòng với chiến thắng. Bước vào phòng họp báo, ông chỉ cười điềm đạm và đưa ra những nhận xét đúng mực.

 

Ông nói: “Đây là một trận đấu hay. Với kiểu trận đấu này, đội bóng nào ghi bàn trước sẽ thắng trận. Tôi cho rằng đây là một chiến thắng xứng đáng bởi chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng đẹp từ những pha tấn công hiệu quả trong khi UAE không thể ghi bàn.

 

Hiệp 1 Việt Nam chơi phòng ngự chủ động, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã đá tấn công sòng phẳng và các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh của mình ở một đấu trường lớn. Tôi cin cảm ơn những CĐV tuyệt vời của Việt Nam, họ đã góp cồn rất lớn trong chiến thắng này”.

 

Thắng trận đầu, cơ hội lọt vào Tứ kết đã hiện ra trước mắt các cầu thủ áo đỏ. Mặc dù vậy, HLV Riedl vẫn tỏ ra khá dè dặt: “Tôi đã xác định từ đầu giải, Việt Nam là đội bóng ngoài cuộc ở Asian Cup. Còn 2 trận đấu nữa, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để không phụ lòng người hâm mộ Việt Nam. Còn chuyện vào Tứ kết hay không, nếu có cơ hội tất nhien chúng tôi không thể bỏ qua”.

 

HLV Bruno Metsu khen ngợi ĐTVN

 

Không thể “lánh mặt” được nữa, chiến lược gia nổi tiếng người Pháp đã xuất hiện trong phòng họp báo với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Là một nhà cầm quân nhiều inh nghiệm, ông tỏ ra là một người tài tình trong việc trả lời các câu hỏi “sát sàn sạt” của báo giới.

 

HLV Riedl: “Việt Nam lọt vào Tứ kết, tại sao không?” - 1

HLV Metsu không bất ngờ với thất bại?
(Ảnh: Việt Hưng).

 

“Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời. Các bạn chơi nhanh, tấn công bài bản và ghi được 2 bàn thắng đẹp. Tôi không quá bất ngờ với trận thua này bởi chúng tôi phải chơi sân khách, trước sức ép khủng khiếp từ khán đài. Hơn nữa, hầu hết các cầu thủ UAE đều trẻ và lần đầu thi đấu ở một giải lớn. Tâm lý chưa vững vàng khiến họ bị thua ở những thời điểm quan trọng nhất. Đây cũng là một bài học tốt cho các cầu thủ của tôi” - Metsu bộc bạch.

 

Khi được hỏi về khả năng điều khiển trận đấu của trọng tài, ông tỏ ra rất khôn khéo: “Tôi cho rằng trọng tài đã bắt tốt, dù trận đấu này nên có 1 hoặc 2 quả phạt đền. Tôi không muốn phàn nàn bất cứ điều gì về trọng tài bởi tôi biết họ có quá nhiều sức ép trong những giải đấu thế này. Khán giả, trọng tài luôn là một phần của bóng đá, và chúng tôi cần biết chấp nhận”.

 

Thua trắng trận đầu, nhưng HLV có mái tóc lãng tử này vẫn rất tự tin: “UAE sẽ chơi hết sức mình ở 2 trận còn lại để đoạt vé vào Tứ kết. Ở Cup vùng Vịnh, chúng tôi cũng khởi đầu tồi tệ nhưng kết thúc bằng chức vô địch. Khi có niềm tin, chúng tôi có thể làm tất cả”.

 

PV UAE tâm phục, khẩu phục

 

Ngồi trên khán đài, nhiều phóng viên UAE liên tục có những cử chỉ phản ứng trọng tài. Tuy nhiên, khi đội bóng của họ thua một rồi hai bàn, tất cả họ đã "suy sụp" trông thấy. Chưa tàn trận, nhóm PV này đã rời sân và thậm chí không tác nghiệp tại phòng họp báo hay khu phỏng vấn nhanh.

 

Một PV không giấu nổi thất vọng: "UAE chơi dưới sức mình. Hàng phòng ngự chúng tôi gần như mở toang cho tiền đạo Việt Nam sút bóng. Việt Nam chơi tuyệt quá, không thể ngờ các bạn lại có một hiệp 2 bùng nổ như thế. Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng vói chiến thắng này".

T.M