HLV Calisto: "Tôi luôn tin Việt Nam giành ngôi vô địch trong 90 phút"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tất cả hơn 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình đã phải sống trong lo lắng cho đến khi Công Vinh ghi được bàn thắng, nhưng trong buổi họp báo ông Calisto vẫn tự tin khẳng định: Ngay cả khi bị dẫn trước, tôi luôn vững niềm tin sẽ giành được chức vô địch trong thời gian thi đấu chính thức.</P>

ĐT Việt Nam đã giành được chiến thắng, nhưng HLV Calisto vẫn đưa ra những nhận xét rất coi trọng đối thủ: “Ngày hôm nay ĐT Việt Nam đã thắng, nhưng với những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong 90 phút thi đấu trên sân nhà, đủ khẳng định Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh và dày dạn bản lĩnh thi đấu trong khu vực, họ đã tạo ra được rất nhiều áp lực trên phần sân ĐT Việt Nam..”.

 

Lý giải về việc thi đấu có phần bế tắc trong hiệp đầu đầu tiên, thầy ‘Tô” cho biết: “Hiệp 1 các cầu thủ đã nhập cuộc không tốt lắm, khi Thái Lan ghi được bàn thắng mở tỷ số một số cầu thủ đã gặp áp lực rất lớn, thi đấu có phần lúng túng. Nhưng trong thời gian nghỉ giải lao, tôi đã nhắc nhở và thực hiện một số điều chỉnh về lối chơi. Suốt 45 phút ở hiệp 2, ĐT Việt Nam đã lấy lại thế trận, duy trì được áp lực, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn hơn…”.

 

Kể từ khi Dangda ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan, tất cả những người có mặt trên sân Mỹ Đình đều cảm thấy lo lắng cho tới lúc Công Vinh tỏa sáng đưa ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch, nhưng ông Calisto lại tự tin khẳng định: “ĐT Việt Nam đã bị dẫn trước, nhưng cho tới phút đá bù giờ cuối cùng tôi vẫn tin tưởng sẽ giành được chức vô địch ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

 

Tôi vững niềm tin, vì tôi biết các cầu thủ của mình đang chiến đấu hết mình để tìm kiếm bàn thắng và những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, ĐT Việt Nam đã tạo ra cơ hội và tận dụng thời cơ ghi bàn thắng vào những giây cuối cùng. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trong suốt thời gian dài. Có những lúc ĐT Việt Nam phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chịu nhiều áp lực nhưng tất cả đã cùng nhau cố gắng vượt qua…”.

 

Hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu của học trò, HLV Calisto cũng không quên gửi lời cảm ơn sự cổ vũ và động viên của người hâm mộ: “Chiến thắng ngày hôm nay thật tuyệt vời, chúng tôi đã có chỗ dựa vững chắc từ phía người hâm mộ, mọi người đã luôn ở bên cạnh chúng tôi trong lúc khó khăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cổ động viên cả nước, những người đã luôn dành tình cảm cho ĐT Việt Nam.

 

Tôi và các cầu thủ đã phấn đấu trong suốt một thời gian dài, tối nay tôi và các cầu thủ sẽ cùng nhau ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008…”

 

Ngọc Cương (ghi)