"Rửa hận" Liverpool, Chelsea đọ sức cùng MU ở chung kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chelsea lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League khi đánh bại Liverpool 3-2 sau 120 phút quyết chiến tại Stamford Bridge đêm qua, trong đó Drogba trở thành người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp.

Với chút lợi thế sau khi cầm hòa đối thủ 1-1 tại Anfield cách đây một tuần, Chelsea khá hưng phấn bước vào trận lượt về đêm qua, nhất là sau chiến thắng 2-1 trước MU mới đây để tiếp tục nuôi hy vọng làm nên “cú đúp” lịch sử.

 

Chơi có phần chủ động và lấn lướt hơn Liverpool trong thời gian thi đấu chính thức nhưng Chelsea không thể sớm “dứt điểm” đối thủ, dù Drogba đã đưa đội chủ sân Stamford Bridge vượt lên ở phút 33. Đơn giản bởi vì Liverpool cũng có trong tay một cây săn bàn ngoại hạng là Fernando Torres và chính El Nino, với một pha kết thúc tinh tế, đã gỡ hòa 1-1 cho The Kop khi hiệp hai bắt đầu được gần 20 phút.

 

Bán kết Champions League

Ngày 30/4, 1h45
MU 1-0 Barcelona (0-0)
(Scholes 14')

Ngày 1/5, 1h45
Chelsea 3-2 Liverpool (1-1)

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi
* Trận chung kết diễn ra tại Moscow vào ngày 21/5.

Sự thận trọng sau đó của cả chủ lẫn khách khiến quãng thời gian thi đấu chính thức còn lại diễn ra trong thế giằng co và trận đấu buộc phải bước sang hai hiệp phụ. Nếu như ở trận lượt đi, Liverpool đánh mất lợi thế do “món qùa” mà Riise tặng Chelsea ở phút cuối thì ở trận đấu đêm qua, đến lượt trung vệ kỳ cựu Hyypia “hại” đội nhà.

 

Pha phạm lỗi không đáng có của cầu thủ người Phần Lan với Ballack trong vòng cấm ở phút 97 khiến đội khách phải chịu một qủa penalty và tạo cơ hội quý giá để Lampard đưa Chelsea tái lập thế dẫn bàn. Số phận của Liverpool được định đoạt khi Drogba ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 105 và dù Babel gỡ lại cho đội khách một bàn từ cú sút xa tuyệt đẹp gần cuối hiệp phụ thứ hai thì Liverpool vẫn không thể cản bước Chelsea “bay” tới Moscow.

"Rửa hận" Liverpool, Chelsea đọ sức cùng MU ở chung kết - 1

Chelsea xứng đáng với chiến thắng sau những nỗ lực của mình

Trước giờ khai cuộc đêm qua, Chelsea càng thêm tự tin khi đón chào sự trở lại của hai trụ cột, Essien kết thúc án treo giò còn Lampard trở về sau đám tang mẹ. Trong khi đó, đội khách có sự xuất hiện của Benayoun ở hành lang trái, còn “tội đồ” ở trận lượt đi, Riise vẫn có tên xuất phát trong hàng tứ vệ.

 

Sau những pha tranh bóng quyết liệt ở khu trung tuyến, Drogba là người tạo nên tình huống nguy hiểm đầu tiên, với pha khống chế qua người kỹ thuật rồi tung cú sút từ khoảng cách hơn 25m. Sân trơn, bóng ướt khiến thủ thành Reina phải cảnh giác đẩy bóng ra biên.

 

Liverpool nhanh chóng có pha “đáp lễ” sau pha để mất bóng của Joe Cole. Benayoun phối hợp nhanh cùng Gerrard tạo điều kiện cho Fernando Torres băng xuống bên góc trái nhưng Petr Cech đã kịp băng ra khép góc, cản phá pha dứt điểm của tiền đạo người TBN.

 

Với hàng tiền vệ cơ động, trong đó nổi bật vai trò của Lampard, những pha lên bóng tốc độ và ít chạm của Chelsea luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm với hàng thủ đội khách. Phút 19, Lampard có đường kiến tạo ở trung lộ rất đẹp cho Drogba thoát xuống nhưng “Voi rừng” lại dứt điểm vội vàng chệch cột khi trước mặt anh chỉ còn thủ môn Reina.

 

Bị ép sân, Liverpool còn phải chịu thêm thiệt thòi khi trung vệ trẻ Skrtel dính chấn thương sau pha va chạm với Drogba phải rời sân, nhường chỗ cho Hyypia. Các cầu thủ chủ nhà vẫn tăng cường sức ép và khá đa dạng trong những phương án tấn công. Khi hàng thủ Liverpool co cụm với số đông trước khung thành, giải pháp sút xa được The Blues lựa chọn và không ít lần Reina phải chơi tỉnh táo để cản phá những cú sút của Essien hay Ballack.

 

Nhưng rồi sức chịu đựng của Liverpool cũng có hạn và lưới của Reina đã phải tung lên ở phút 33. Từ tình huống tấn công trực diện ở trung lộ, vẫn là Lampard chuyền bóng để Kalou thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Bằng một động tác kỹ thuật, tiền đạo người Bờ Biển Ngà làm lỡ trớn Hyypia rồi cứa lòng vào góc xa nhưng Reina vẫn đẩy được bóng ra. Tuy nhiên, cú sút bồi cực mạnh sau đó của Drogba khiến bóng nằm gọn trong lưới Liverpool.

 

"Rửa hận" Liverpool, Chelsea đọ sức cùng MU ở chung kết - 2

Liverpool (áo đỏ) không thể khiến Chelsea phải "ôm hận" thêm
lần nữa


 

Ngay trước giờ nghỉ, chút nữa cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà nếu cú sút phạt hàng rào của Ballack đi chính xác hơn chút nữa. Bước vào hiệp hai, tuy chưa thực sự khởi sắc trong tấn công nhưng Liverpool đã có bàn san bằng tỷ số ở phút 64 sau pha đột phá xuất thần của Benayoun. Tiền vệ người Israel vượt qua sự truy cản của Makelele rồi đẩy bóng rất thuận lợi cho Torres ở trong vòng cấm bình tĩnh dứt điểm đánh bại Petr Cech.

 

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, Liverpool dần chơi chủ động hơn nhưng cũng không thể tạo nên điều khác biệt và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Kịch tính bắt đầu xảy ra khi Essien sút tung lưới Liverpool ở phút 95 nhưng không được công nhận do trọng tài bắt lỗi việt vị các cầu thủ Chelsea.

 

Dù vậy, chỉ hai phút sau, đội chủ nhà được hưởng qủa 11m sau pha phạm lỗi không cần thiết của trung vệ Hyypia đối với Ballack. Và Lampard, người đã chơi đầy nỗ lực trong trận đấu này, đã bình tĩnh hạ Reina trên chấm penalty để mang lại lợi thế cho Chelsea.

 

Bàn thua khiến đội khách buộc phải dồn lên nhưng khi mà họ chưa tìm được đường vào khung thành Chelsea thì những sơ hở trong phòng ngự đã khiến Liverpool gục ngã. Phút 105, Drogba ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu bằng cú đệm bóng cận thành sau pha chuyền vào của Anelka bên cánh phải. 3-1 và mọi sự dường như đã chấm hết với thày trò Benitez!

 

Những nỗ lực muộn màng sau đó của Liverpool cũng chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Babel và đã không thể có cuộc lội ngược dòng nào cho The Kop. Liverpool buộc phải nhận “trái đắng” mà họ đã khiến Chelsea phải nhận hai lần trong 3 mùa giải gần đây còn thày trò Avram Grant lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League trong niềm hân hoan tột độ cùng những giọt nước mắt vui sướng.

 

 

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-3-3): Cech - Essien, Carvalho, Terry, A Cole - Ballack, Makelele, Lampard - Joe Cole (Anelka, 90'), Drogba, Kalou (Malouda, 69').

Liverpool (4-2-3-1): Reina - Arbeloa, Carragher, Skrtel (Hyypia, 21'), Riise - Mascherano, Alonso - Kuyt, Gerrard, Benayoun (Pennant, 77') - Torres (Babel, 97').

Bàn thắng: Drogba 33' , 105', Lampard pen 97' - Torres 64', Babel 116'.

 

NCA